Chùm thơ tình – Trần Thị Bích Thủy

03/04/23 – 09:04

Tác giả Trần Thị Bích Thủy

ƯỚC… ƯỚC GÌ?

Ước gì quay ngược thời gian
Để ta tìm lại nồng nàn lời ru
Để nghe mẹ kể chuyện xưa
Bống bang cô Tấm khóc đưa cá về

Để khi gió mát ngoài đê
Thả diều, lững thững chiều hè lưng trâu
Để ta nhớ những ngày đầu
Theo chân mẹ bước, nhịp cầu sang sông

Để nghe vọng tiếng gió đồng
Lúa vàng trĩu hạt trên lưng cõng về
Để nghe mẹ hát dân ca
Câu ca quan họ mượt mà giao duyên

Để theo cha trảy sông Thương
Bên bồi, bên lở hai triền nhớ nhung
Để nhảy chân sáo quanh vùng
Mót khoai đốt lửa vùi trong tro vàng

Để nghe sóng lúa rập rờn
Cánh cò bay liệng vấn vương mỗi chiều
Để cùng ngồi đếm ánh sao
Sao Thần Nông sáng… mùa vàng bội thu

Để ngân hà vọng lời ru
À ơi… tình mẹ, võng đu nhẹ nhàng
Hàng tre đưa võng mơn man
Ước gì… quay ngược thời gian thuở nào.

Hà Nội, 11/8/2021

 

TRƯỜNG ĐỜI
(Tự sự)

Đã đi một đoạn đường dài
Bảy nhăm năm những đan cài khó khăn
Phong trần biết mấy gian truân
Giờ ngồi nghĩ lại: Vừa gần vừa xa
*Nghe như mới đấy thôi mà
Cha mất rồi, phải bôn ba với đời
Nuôi em giúp mẹ lần hồi
Mười sáu tuổi trời, gánh đã “đằm vai”
*Thế rồi bước vắn bước dài
Cái duyên: ngành dược, nào ai có ngờ
Bạn vui trường lớp mộng mơ
Giảng đường thày dạy từng giờ nghiêm trang
*Còn tôi lặn lội kiếm tìm
Học đời mọi thứ, trong tim lặng thầm

Trường là: xã hội mênh mông
Lớp là: Cơ sở tinh thông việc làm
*Thày là: Anh, chị tuổi trên
Thày là: Tập thể tôi thường giao lưu
Tôi học,… học đủ mọi điều
Học mẹ, học chị dệt thêu cuộc đời
*Học bạn, học sách, học người
Để cho tôi trở thành người chuyên sâu
Tôi không chìm xuống đáy đâu
Sóng đời tôi đã giãi dầu phong ba
*Vui buồn, may rủi, dần qua
Gắng lên, đứng thẳng, vươn ra cuộc đời
Số trời, gắng phải tìm thôi
Lòng quyết tâm,vượt bão đời đó nghe
*Bảy nhăm xuân đã dần qua
Tôi vui với một mái nhà ấm êm
Gia đình trọn vẹn, an nhiên
Chị em, cũng đặt niềm tin nơi mình
*Bạn hữu bốn phương xa gần
Mến thương, chia sẻ tình thân mặn nồng
Còn gì hơn thế phải không
Khỏe, vui thơ phú, nghĩa tình bao la
*Cảm ơn cha, mẹ nơi xa
Thiên thu ân nghĩa, chan hòa nhớ thương
Cảm ơn anh, người bạn đường
Đồng hành suốt một dặm trường gian nan
*Cảm ơn chị, cùng các em
Cảm ơn bạn hữu vẹn tròn mến thương
Bảy nhăm xuân một chặng đường
BIỂN ĐỜI RỘNG MỞ
TÌNH THƯƠNG DẠT DÀO.

Hà Nội, 26/3/2023

TRỞ VỀ TUỔI THƠ

Hiếm hoi: một giây, một phút, một giờ
Chúng tôi trở lại tuổi thơ ngày nào
Hồn nhiên, trong sáng biết bao
Cười đùa, ca hát, vui nào vui hơnĐu quay, cười nói um sùm
Chị cưỡi ngựa bạch, em ôm hổ vằn
Đu quay tay vỗ hát vang
Các bài thơ trẻ vẫn còn nhớ ghi
Tuổi trời giờ cũng hu hi
Tuổi thơ giây phút, vui gì vui hơn
Ngồi đu tưởng hay còn non

Ăn kem que lạnh, mà ngon quá chừng
Như xưa múa hát tưng bừng
Chân đàn chân sáo đon từng que kem
Giờ thì cái tuổi kèm rèm
Ta cùng hồi tưởng kiếm tìm tuổi thơ
Phút giây hiếm quí… vui chưa
Sáu bảy mươi vẫn cười đùa thả phanh

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh…
Em bay lên nào… tất cả chúng mình
Cùng nhau ca hát nhiệt tình say sưa
Tuổi thơ ơi… tuổi mộng mơ
Tuổi thơ ơi… tưởng như vừa đâu đây…

13/6/2022

Ảnh tác giả

Trần Thị Bích Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: