Chùm thơ tình – Vũ Bá Lễ

13/04/23 – 04:04

Tác giả Vũ Bá Lễ

MAI CHÂU

Nhân chuyến đi Pà Cò Hang Kia – Bản Lác Mai Châu
Núi bao quanh, sườn dốc lòng thung
Những mái nhà khoảng không gian trầm lặng
Vệt khói sương  lãng đãng bềnh bồng

Níu quyện điệu khèn trôi dạt mênh mang
Nâng bước chân người Mông như bay trên đá
Cho vạt rau, ngô cứ thế mà xanh,
Bầy lợn đàn gà sáng vào rừng, tối về lán ngủ

Lưng mẹ gùi đằm có cả vị thuốc hay
Bếp lửa củi từ ngàn xưa vẫn ấm
Xua cái rét cuối năm: Lễ Hội Gầu Tào

Em xúng xính trong hoa văn áo váy
Khởi niềm vui bừng thức mùa yêu
Anh lạc trôi miền hoang sơ – cổ tích
Nơi khởi nguồn khái niệm tự do

Em “thơm – thật” hương hoa văn Thổ cẩm
Anh xuôi về mà cứ ngược Mai Châu*.                     

01/01/2023

CHỢT THU

Oi nồng tiết hạ vừa qua
Đã nghe Thu chạm trên da thịt mình
Nghe vương trong gió men tình
Lòng dâng buồn nhớ
Bóng hình người xưa
Mờ nhòe con chữ nhặt thưa
Hiện hằn dang dở…
Như vừa chia ly
Là tôi ở lại… người đi
Nhạt nhòa gương mặt hoen mi lệ sầu.

Này đây dòng chảy nguyện cầu
Và câu thần chú trên đầu bấy nay!

Xin Thu se tiết heo may
Để tôi lội dọc cơn say thủa nào.

12/8/2023

LẠI LÀ ANH

Đêm,
trận đánh Bù Đăng*,
Tôi thấy:
Tay trái anh,
đạn xuyên thẳng
Tay phải vẫn miệt mài nổ súng tiến công.

Lại là anh,
Đêm Vĩnh Bảo*,
Đồng làng trời hạn
Tôi nghe:
Tiếng tát nước gầu dai: Phậm phạch,
Tiếng gầu chống hạn,
Bằng tay phải nhẫn nại chênh chao.

Đêm Phước Long có khoảng lặng xao lòng
Đêm đồng làng cảm thương tiếng gầu tát nước
Lại là anh…
bạn chiến hào mười lăm năm trước.

20/7/2022

            *Bù Đăng một huyện thuộc tỉnh Phước Long
           ** Vĩnh Bảo huyện thuộc TP Hải Phòng

TRONG ĐÊM

Lội trong cô tịch đêm nay
Ẩn hiện kinh dị chuỗi ngày trần ai
Thủa thơ dại,
ngưỡng tương lai…
Buồn đau trĩu nặng trên vai vào đời

Chiến tranh xám xịt bầu trời
Bước chân nào vấp,
khựng nơi sa trường
Quay về tập tễnh đời thường,
Buổi gian nan bạc chặng đường mưu sinh

Đêm dài…
cô tịch
hiển linh
Trôi trong im lặng
bóng hình…
kìa ta.!             

02/7/2022

GIẤC MƠ

Gửi người phương xa
Men buồn ngấm dãn chiều đông
Lời thân thương vọng

Xếp chồng đầy thêm
Nặng lòng gồng gánh – trôi êm
Địa đàng em,
Với biển đêm tự tình

Bên nhau ngày tháng yên bình
Thiên đường cõi tạm
in hình hai ta
Chạm cơn gió lạnh tràn qua
Lời em!
Và giấc mơ hoa…
Chiều buồn!

02/11/2021

Ảnh tác giả

Vũ Bá Lễ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: