Chùm thơ tình – Xuân Mừa

31/03/23 – 04:03

Tác giả Xuân Mừa 

TÌNH BẠN

Tôi với nàng là bạn phây
Chưa hề gặp mặt mà đầy tình thơ
Cũng hẹn hò cũng ước mơ
Đêm ngày nhung nhớ đơi chờ thơ yêu

Ngóng trông nhớ nhất về chiều
Trái tim mách bảo những điều thieng liêng
Như là tình cảm của riêng
Trên phây mà cũng ghen nghiêng yêu thầm

Thơ em hay lại trị âm
Tôi như đã nghiện ghi tâm hàng ngày
Trên phây tình bạn mà hay
Học thêm thơ phú thêm say men tình!…

Bình Phước, xuân Quý Mão

Ảnh tác giả

TÌNH XUÂN

Mùa xuân tươi đẹp rộn ràng
Em đi du lịch vắng chàng buồn tênh
Em như con thuyền lênh đênh
Vườn tình hoa nở bên kênh qua cầu

Nhìn núi nhìn sông lòng sầu
Chờ anh lâu tới mà đầu nhói đau
Dịp Tết lỡ chuyện trầu cau
Xuân này chưa trọn xuân sau xum vầy

Hoàng hôn chim chóc gọi bầy
Gọi anh không thấy đong đầy nhớ thương
Tình xuân vui nhộn quê hương
Nhắc mình gần lại chung đường tình yêu!…

Bình Phước, xuân Quý Mão

 

Ảnh tác giả cung cấp

TÌNH ĐẦU

Em với tôi cùng chung một quê
Cùng học một lớp đi về một thôn
Yêu thầm mà không giám hôn
Sơ ai nhìn thấy lại đồn thị phi

Đang học yêu sớm làm chi
Nhưng mà ngày nào cũng đi chung đường
Em cười nhìn thấy thương thương
Chưa tỏ tình ý mà vương vấn rồi

Em cười đôi mắt nhìn tôi
Tìm tôi rạo rực bồi hồi đam mê
Muốn hôn mà lại sợ chê
Tay chân bủn rủn tái tê mặt phừng

Vừa học xong có tin mừng
Giấy báo nhập ngũ nửa chừng tình yêu
Ngày chia tay một buổi chiều
Em ra tặng khăn nói điều tri ân

Anh đi giữ mãi tình thân
Em sẽ chờ đợi ngày gần bên nhau
Em cười hôn tôi thật mau
Không ai nhìn thấy trước sau tình nồng

Mười năm em đi lấy chồng
Chờ lâu em trao má hồng hết trông
Ngày gặp mặt chiều mưa giông
Nước mắt đẫm lệ nói không thành lời

Tình đầu khó tả người ơi
Ta thành tình bạn mong đời an khang
Nay đầu đã bạc vương mang
Cháu con thành đat tình nàng không quên!…

Xuân Quý Mão

 

Ảnh tác giả

TÌNH XƯA

Nhìn non lại nhớ tịnh xưa
Từ khi bạn học mới vừa đôi mươi
Hay đùa hay hát hay cười
Yêu thầm nhớ trộm tránh người cười chê

Tình đầu say đắm si mê
Ngày ngày gặp mặt đi về cùng nhau
Nụ hôn môi ấm thật mau
Cha mẹ biết được thì đau thương lòng

Hai đứa ngày nhớ đêm mong
Ngày tôi đi lính xa trong tình buồn
Nhớ thương thầm ước lệ tuôn
Mong ngày gặp mặt vui muộn ngàn lần

Mười năm gặp lại xoay vần
Em đã có chồng muộn phần yêu thương
Mừng vui lẫn lộn lẽ thường
Tôi ra gặp lại chiến trường buồn vui!… 

Bình Phước, xuân Quý Mão

Ảnh tác giả

TÌNH “PHÂY”

Có những ngôi nhà làm bằng trang thơ
Người Bắc người Nam kẻ chờ người đợi
Ngôi nhà chung luôn luôn thành mới
Người già người trẻ với nhau như bạn bè

Tình trên “phây” mà anh nói em nghe
Lúc buồn lúc vui chia sẻ tâm tình
Lúc nghèo lúc khổ động viên ta với mình
Có gì đẹp hơn bằng tình trên “phây”

Cũng ghen cũng giận và yêu ngất ngây
Học hỏi nhau tình đẹp hơn mây gió
Cũng hẹn hò gặp nhau đây đó
Đi du lịch và bày tỏ vui buồn

Có những cặp đôi thành người tri kỷ luôn
Bao trái ngang nỗi buồn buông bỏ
Cùng yêu thương cùng về một ngõ
Và tình “phây” luôn có mãi ngôi nhà thơ.

Xuân Quý Mão

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: