Chùm thơ về thầy cô – Tống Thu Ngân

09/08/23 – 10:08

Tác giả Tống Thu Ngân

 

EM ĐẾN THĂM CÔ MỘT CHIỀU MƯA

Em đến thăm cô một chiều mưa
Hàng hiên gió thổi, lá đong đưa
Tóc cô bạc trắng như sương khói
Vẫn đẹp lạ lùng, đẹp như xưa

Em đến thăm cô một chiều mưa
Cô trò ngồi nhắc chuyện ngày xưa
Cô nói nhớ em cô trò nhỏ
Rất hiền ngoan – con gái xứ dừa

Thế rồi em cũng phải xa cô
Tung cánh chim bay khắp biển hồ
Cô ngồi mong đợi cô trò nhỏ
Đợi mãi lòng cô cũng héo khô

Cô đợi em về đến thăm cô
Một ngày nắng đẹp, tiết hanh khô
Hàn huyên tâm sự như là bạn
Là bởi vì em cũng là cô

Cô vẫn cười vang… vẫn cười vang
Ngoài hiên lấp lánh khóm hoa vàng
Cô trò hạnh ngộ bao năm nữa
Trong ánh mắt cô chút mơ màng

Thế rồi… thế rồi dòng đời trôi
Em buồn trong nước mắt chơi vơi
Cô nay… nay đã không còn nữa
Em khóc trong chiều… chiều mưa rơi…

10/2018

 

BIỆT KHÚC – KHÓC THẦY BÙI THANH KIÊN

Thôi thế từ nay vĩnh biệt thầy
Đồi Mai vùi kiếm sáng sớm nay
Con buồn như thể mùa thu chết
Con khóc trong lòng thầy có hay

Hải Chu thầy nói lái Hủ Chai
Con đâu biết được một ngày mai
Con về không gặp thầy được nữa
Đồi Mai vùi kiếm khóc đêm ngày

Nhớ tết năm nào mới đây thôi
Thầy chở thầy Tòng đến nhà chơi
Con kho nồi mắm ơi thật bự
Thầy trò tíu tít bữa cơm xơi

Thầy nói nhớ con suốt một đời
Cô học trò nhỏ – nhỏ – nhỏ thôi
Thầy đem bài đọc cho các lớp
Bài tập làm văn điểm hai mươi

Thầy nói nhớ con cô học trò
Rất hiền và vẫn rất ngây thơ
Bao năm đi học làm lớp trưởng
Thầy chở che con buổi đến trường

Bản thảo văn chương thầy trao con
Như một dấu ghi, mãi vẫn còn
PHƯƠNG NGỮ NAM BỘ – GHI CHÉP VÀ CHÚ GIẢI
Thầy ơi còn đó mãi trong con

Thôi thế từ nay vĩnh biệt thầy
Con về sẽ chỉ thấy mây bay
Và con chỉ thấy sương đêm rụng
HẢI CHU VÙI KIẾM GIỮA ĐỒI MAI…

Tống Thu Ngân

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: