Chùm thơ Võ Anh Dũng

20/02/23 – 08:02

Tác giả Võ Anh Dũng 

NHỚ MẸ CHA
(Xa Luân)

 Ngắm cảnh làng quê nhớ mẹ già
Không hề quản ngại dỗ dành ta
Oằn vai cấy mạ chăm đồng lúa
Dọn đất trồng rau tỉa nhánh cà

Mãi cố lo tiền nên vướng bệnh
Hay ngồi rớt lệ bởi sầu cha
Dìm đau gánh cực nuôi bầy trẻ
Đổi lấy bình yên giữ vững nhà .

Không hề quản ngại dỗ dành ta
Sáng tối cần lao giữa ruộng cà
Móc rãnh gieo mầm vun gốc huệ
Ươm vần dạy chữ thế tình cha
Mùa đông vá thảm và may áo
Tháng hạ tìm tranh để lợp nhà
Sống trọn vì con tàn thể xác
Thường mang ách nạn khổ thân già.

Dọn đất trồng rau tỉa nhánh cà
Âm thầm ủ mộng sẽ gần cha
Chờ hôm giáp mặt êm đềm lối
Ước buổi kề nhau rạng rỡ nhà
Cứ đợi niềm thương từ lúc nhỏ
Hoài ôm phận tủi đến khi già
Mơ lần gặp gỡ ưu phiền dứt
Ở cạnh bên Người thỏa chí ta.

Hay ngồi rớt lệ bởi sầu cha
Bóng rã rời in tại góc nhà
Áo não ngàn đêm đời sớm nhạt
Trầm ngâm vạn bữa dáng mau già
Nghe hồn nức nở nhòe môi nọ
Thấy kẻ vui vầy xót dạ ta
Khỏa lấp u buồn hy vọng khởi
Vùi chôn ảo tưởng xóa la cà .

 Đổi lấy bình yên giữ vững nhà
Từng mê mải ngẫm khiến nhanh già
Mong đền nghĩa nặng sinh thành ấy
Đáp lại ân nồng dưỡng dục ta
Đã dệt niềm vui cùng lũ cháu
Nào quên vị ngọt của mâm cà
Khơi dòng kỉ niệm nằm suy nghĩ
Một kiếp qua rồi chẳng gặp cha.

Sài Gòn

Ảnh minh hoạ internet

Thể Xa Luân: gồm có 5 bài, các bài thơ xoay đều bộ vần từ bài 1 đến bài 5 như bánh xe. Các câu có vần của bài 1 sẽ làm những câu đầu đề cho 5 bài kế tiếp.

VÕ ANH DŨNG

2 thoughts on “Chùm thơ Võ Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: