Chùm thơ – Vũ Ngọc Chiến

02/02/23 – 04:02

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

DUYÊN NỢ

Đã tròn vành vạnh chữ duyên
Chỉ còn chữ nợ lên thuyền tình yêu
Chữ duyên chưa nói mọi điều
Nếu không chữ nợ sớm chiều lắt la

Có duyên không nợ tối ngày
Sớm khuya thương nhớ lòng này nát tan
Không duyên chỉ nợ miễn bàn
Nợ nhiều, nợ ít cũng tàn cũng phai

Thế nên phải có cả hai
Tình chồng nghĩa vợ mới hài lòng nhau
Chữ duyên cho thắm tươi màu
Chữ nợ cho đến bạc đầu vẫn thương

Không duyên, không nợ ẩm ương
Nợ ít nhanh trả, ai đường nấy đi
Nợ nhiều cũng đến một khi
Không còn nợ nữa ai đi mặc lòng

Có duyên không nợ lòng vòng
Khổ lên khổ xuống chẳng mong đến ngày
Cho đôi rồng phượng tung bay
Hắt hiu hiu hắt mong ngày nhớ đêm.

Thảo Điền, 01/02/2023

 

TẾT VẪN CÒN

Ra ngoài thấy hết tết rồi
Về nhà vẫn thấy phố tôi đang còn
Cúc vàng tươi rói đẹp giòn
Bừng trong nắng mới xanh non mượt mà

Phố tôi người lại trẻ ra
Các em các chị kiêu sa rạng ngời
Áo dài xanh thắm sắc trời
Đỏ tươi rực rỡ cho người như hoa

Xuân về ấm áp lòng ta
Đêm Xuân mát dịu trong nhà, không gian
Bình minh nắng ấm ngập tràn
Lắng nghe trong gió nồng nàn Xuân reo

Bỗng thèm cái rét hanh heo
Cho Xuân thắm lại ta theo Xuân về
Quê hương vẫn rét tái tê
Vậy mà ta vẫn muốn về quê hương

Quê hương nhớ đến là thương
Xa quê luôn muốn phố phường đẹp tươi
Tết này phố đẹp rạng ngời
Ra ngoài, về phố lòng người hân hoan!

Thảo Điền, 31/01/2023

 

BÂNG KHUÂNG NỖI NHỚ!

Bâng khuâng nỗi nhớ cháu con
Ông bà cô quạnh lòng còn dõi theo
Nhìn trời, trời vẫn trong veo
Thời gian nhanh quá trôi vèo trôi mau

Chỉ còn đọng lại trong nhau
Mùa Xuân vui vẻ thắm màu yêu thương
Con xa đất nước quê hương
Cháu xa nơi có tình thương ông bà

Mùa Xuân còn đẹp sắc hoa
Đất – trời đang hát bài ca xuân về
Gia đình đang lúc đề huề
Cháu con đến hẹn phải về nhà con

Tấm hình con chụp mãi còn
Đi theo con cháu hình non nước mình
Căn nhà nho nhỏ xinh xinh
Nơi ông bà ở – bóng hình nước non

Gắng lên rạng rỡ cháu con
Ông Bà còn đó lòng son ở đời
Quê hương đất nước đẹp tươi
Hằng mong con cháu nhớ lời tin yêu!

Thảo Điền, 01/02/2023

 

XUÂN PHƯƠNG NAM

Xuân ở Phương Nam nắng ngập tràn
Hoa Xuân tươi nở rực không gian
Nhà nhà náo nức vui như hội
Đường phố vào Xuân đẹp dịu dàng

Đêm về khắp phố bừng sôi động
Đường hoa rực rỡ đến mê say
Từ đêm về sáng trời se lạnh
Nam thanh nữ tú dạo ngất ngây

Anh cùng em đón mùa xuân mới
Tay trong tay đi giữa đường hoa
Trong dòng người vui cùng con cháu
Lắng nghe Trời – Đất phút giao hòa

Xuân Phương Nam trời không giá rét
Nên đêm về người đẹp như hoa
Phố lộng lẫy đèn hoa khoe sắc
Người Phương Nam mới thật hiền hòa

Vui đón Xuân lòng người thổn thức
Thấy ấm lòng đất nước vươn xa
Thầm mơ ước nước mình giầu đẹp
Sống nhân văn tình nghĩa đậm đà!

Thảo Điền, 26/01/2023

 

TẶNG EM HOA CỎ

Hoa hồng anh đã tặng rồi
Hôm nay hoa cỏ bồi hồi tặng em
Nâng niu hoa nhỏ dịu êm
Anh trồng hoa cỏ bên thềm nhà ta

Ngắm nhìn hoa cỏ vỡ òa
Hai ta thổn thức như là đang yêu
Bình minh cho đến buổi chiều
Nhìn em ngắm cỏ mà yêu quá chừng

Hoa xinh nở rộ tưng bừng
Có ai xưa đã ngồi từng ngắm hoa
Ngồi bên vạt cỏ trước nhà
Ngắm nhìn hoa cỏ chỉ ta với mình

Càng nhìn em lại càng xinh
Em như hoa cỏ chung tình bên anh
Yêu em từ mái tóc xanh
Đến nay tóc bạc đã thành bảy mươi

Còn duyên ở những nụ cười
Còn cơm canh ngọt còn người còn hoa
Vẫn làm say đắm lòng ta
Trái tim thổn thức vẫn là đang yêu!

Thảo Điền, 05/5/2022

Vũ Ngọc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: