Chùm thơ Xuân – Hoàng Thái Triển (Bình Định)

17/02/23 – 05:02

Tác giả Hoàng Thái Triển

TÌNH XUÂN

Rộn ràng chim én chao nghiêng
Chở lời hẹn ước đầu tiên tặng nàng
Tặng em một nhánh mai vàng
Một mùa xuân chín nồng nàn bên em

Giấc mơ mộng đẹp êm đềm
Dấu yêu anh cố nén kìm chờ mong
Thương môi thắm đỏ nụ hồng
Long lanh ánh mắt mặn nồng đưa duyên

Thương em phận gái thuyền quyên
Dẫu cho thế sự lời nguyền chẳng thay
Mặc ai đàm tiếu chẳng lay
Kiên trinh giữ ngọc tỏ bày tình chân

Đêm nay thương nhớ bội phần
Nàng xuân ấy đã dành phần riêng anh
Gió đưa cuốn cả bức mành
Lộ thiên cận cảnh xuân xanh trắng ngần

Xuân vào đến tận ngõ sân
Giao thừa tiếng vọng chuông ngân đêm trường
Xuân về ngập cả yêu thương
Phúc lộc xin chúc miên trường tình em!

19/01/2023

XUÂN VÀ EM

Xuân đến thẹn thùng trong áo mới
Mơn man hơi thở của đất trời
Nụ mai e ấp chờ xuân tới
Về với xuân ơi mãi tuyệt vời

Ngại ngùng thêm vị chút lả lơi
Xuân đến cùng nhau kể chuyện đời
Bao nỗi buồn xưa đành xếp lại
Năm mới niềm vui đầy sắc mới

Em đã hẹn anh là sẽ đợi
Lời yêu nồng ấm chẳng hề vơi
Bao giờ nước biển không còn mặn
Ước hẹn tình ta chẳng thể dời

Anh đã chờ em nuôi mộng tưởng
Như cây chờ nắng ở trong vườn
Đêm thao thức chẳng vì giá lạnh
Bởi nhớ về em sắc ngát hương

Sao thể đợi hoài trong nhớ thương
Xuân ơi hãy đến giữa đêm trường
Giao thừa pháo sáng sâm banh nổ
Chúc phúc ngày xuân được miên trường

Cho hết từ nay khỏi ngóng trông
Đôi môi thắm đỏ má ửng hồng
Ngập tràn duyên ái tròn mộng ước
Khao khát tình xuân mãi men nồng…!

15/01/2023

GIAO MÙA

Tự nhiên cứ gọi giao mùa
Đất trời mặc định bốn mùa đổi thay
Qua đêm rồi lại đến ngày
Để xem con tạo vần xoay mấy vòng

Sống cần vui chẳng cầu mong
Bình minh lên thấy trong lòng đầy vơi
Chiều buông đêm xuống sao rơi
Ánh trăng tỏa sáng lả lơi bóng hồng

Vần xoay đâu phải hoài công
Tìm về dĩ vãng hoài trông làm gì
Thời gian vội bước qua đi
Sống cho hiện tại so bì thêm đau

Xuân thì vội bước qua mau
Một thời con gái canh thâu đợi chờ
Một thời em thích làm thơ
Bây giờ nghĩ lại chỉ mơ văn vần

Thanh xuân chỉ đến một lần
Đừng mơ vọng tưởng có lần thứ hai
Sống cho tình đẹp chẳng phai
Giao mùa để thử lòng ai chung tình!

02/01/2023

NGỠ NGÀNG HƯƠNG TÌNH CŨ

Chiều nay trên lối cũ đường xưa
Bỗng gặp em bên gốc cây Sưa
Nơi hẹn khởi đầu duyên hai đứa
Vẫn nồng nàn dù đứng dưới mưa

Sợ em lạnh, ôm lấy che mưa
Càng khép vòng tay thấy chưa vừa
Anh siết chặt thêm thêm tí nữa
Dạt dào quên cả đã hết mưa

Chuyện tình ngày ấy sao quá đẹp
Duyên nợ không thành vì mẹ ép
Phải lấy chồng giàu thêm quyền thế
Đành thôi khép lại mừng duyên thiếp

Chiều buông hoài niệm hương tình cũ
Thương tiếc một thời lỡ lời ru
Ngày ấy hương nồng đang xuân tới
Tiếc lần nông nỗi bỏ xuân rơi

Giàu sang chớ có vội vàng mừng
Lỡ vận sai duyên chẳng kịp dừng
Tay trắng hữu duyên nên nghiệp lớn
Thiên thành định sẵn sớm phục hưng

Ấp yêu một thuở thôi đừng nhắc
Năm tháng dần trôi thâm quần mắt
Hoài nhớ hoài thương chi thế sự
Chiêm bao mà nhắc để làm gì!

11/02/2023

 

XUÂN THÌ CON GÁI

Gió đông bắc tràn về mang rét lạnh
Chẳng muốn dừng khi thấy cánh mai xuân
Mưa phùn giăng che ánh nguyệt trung tuần
Chờ tết đến giận mưa hoài không tạnh

Em cứ hẹn không về xuân hiu quạnh
Phố vắng tanh thiếu đôi bạn song hành
Em chẳng về cho nỗi nhớ tăng nhanh
Vô tư quá mong hồn nhiên thánh thiện

Tuổi đủ lớn hương tình yêu hiển hiện
Dáng dậy thì đâu còn tuổi hoa niên
Sóng trong lòng đang giục giã chẳng yên
Tim thổn thức dấu niềm riêng chi nữa

Trời sẽ nắng mở lòng em nhóm lửa
Cho xuân tràn quyến rũ nửa hồn thơ
Cùng se duyên bỏ lại tuổi ngu ngơ
Tay đan bện chẳng còn chờ đợi nữa

Xuân rạng rỡ, trời hết mưa ấm lại
Tình chúng mình bung nở tựa hoa mai
Pháo nỗ vang câu đối chúc lộc tài
Chào Quý Mão tuổi xuân thì con gái.

12/01/2023

Hoàng Thái Triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: