Chùm thơ xuân – Lục Bình

04/02/23 – 07:02

Tác giả Lục Bình

TÌNH HỒNG XUÂN SANG…

Xuân về hoa nở đẹp biết bao
Cánh én mùa Xuân rất đẹp nào
E ấp nụ đào vừa mới nở
Mình hẹn nhau về thỏa ước ao

Anh hứa cùng em ở bên nhau
Như hoa cùng lá chẳng phai màu
Ta hẹn bên nhau khi xuân đến
Tình ta yêu mến mãi bền lâu

Ước mộng cùng ai câu thề nguyện
Trời se duyên ái Bến gặp Thuyền
Bao năm lưu luyến tình nhung nhớ
Lãng tử – Trang đài đep tơ duyên…

Xuân đến chờ anh chuyến thuyền tình
Bến em chung thủy lòng nguyên trinh
Hoa xuân rực rỡ trông xinh mướt
Tình hồng hẹn ước đẹp hiển vinh…!

Quảng Ngãi, 20/ 12 Âm Lịch

DUYÊN THẮM TÌNH XUÂN…

Bên thềm Xuân tiết trời còn giá lạnh
Ước giờ này có chàng cạnh bên em
Mong anh về mình cùng ngắm sao đêm
Để tình Xuân được ấm êm hạnh phúc!

Đông đi rồi, Xuân về như thúc giục
Anh hãy về ta kịp lúc sánh duyên
Đào Mai nở mừng hội ngộ Bến – Thuyền
Gái thuyền quyên kết duyên cùng Lãng tử

Mùa Xuân về mang theo niềm tâm sự
Phiên chợ tình như thử thách tim ai
Chờ đón Xuân em thổn thức canh dài
Lòng hồi hộp nàng Sao Mai e thẹn…!

Em ghi nhớ những lời chàng ước hẹn
Mùa Xuân về ta trọn vẹn duyên tơ
Em ao ước được duyên lành muôn thuở
Cháy bỏng tình hồng, mãi nhớ hương yêu…!

Ngãi, 22/12 Âm Lịch

 

XUÂN TÌNH ƯỚC HẸN…!

Tết đến rồi ta hẹn ước cùng xuân
Có Mai, Đào, vui đón mừng rạng rỡ
Mong chúng mình sẽ cùng nhau gặp gỡ
Bóng dáng chàng luôn hiện ở tim em

Anh phương xa, em thầm nhớ từng đêm
Thầm ước nguyện tình ấm êm tương ái
Xuân về rồi mong ngày anh trở lại
Ta hẹn nhau về lại bến mộng mơ!

Xuân yêu dấu mang tình thương duyên nợ
Ước hẹn rồi, em chẳng sợ xa anh
Lòng mến thương, em gửi gấm chân thành
Tuy đơn giản chẳng mong manh anh nhé

Nhớ khi xưa em bên anh khe khẽ
Xuân ấm nồng như san sẻ hồng ân
Tình đôi ta hòa nhịp khớp gieo vần
Duyên tươi thắm, Ôi tình xuân đẹp nhất…!

  Ngãi 24/12 Âm Lịch

 

Ảnh minh hoạ internet

MỘNG TÌNH XUÂN

Mùa Xuân về Cúc, Mai vàng rực rỡ
Ngóng trông chàng hiện đang ở nơi đâu?
Nghe xa xa vang vọng tiếng tiêu sầu
Nắng Xuân nhẹ thoảng qua cầu êm ả!

Ở phương xa chắc anh còn vất vả
Xuân đang về khắp các ngả trời mây
Ta hẹn ước sẽ hội ngộ sum vầy
Nhưng giờ đây em đợi hoài anh hỡi!

Đường tình duyên có phải xa vời vợi
Sợ hoa tàn em vui vẻ với ai?
Nhớ thương anh, em thức suốt canh dài
Liệu tình anh có nhạt phai không nhỉ?

Xuân lại về hoa mai, đào nở nhụy
Trái tim yêu vẫn chung thủy chờ anh
Ngày xuân tết ta gieo kết duyên lành
Em bên anh tình xanh ta thắm mãi…!

Q.Ngãi 26/ 12 Âm lịch

 

TÌNH XUÂN YÊU THƯƠNG

Sáng đầu xuân gió heo may lành lạnh
Đôi Họa Mi luôn kề cạnh bên nhau
Hoa Mai, Đào khoe sắc thắm tươi màu
Mùa Xuân đến hãy giữ câu ước hẹn

Em mong ước tình đôi ta trọn vẹn
Chuyến thuyền tình về Bến hẹn trao duyên
Mến thương nhau, hãy giữ trọn lời nguyền
Để tình yêu mãi đẹp duyên câu hát!

Mùa Xuân về rộn ràng vang tiếng nhạc
Khúc giao duyên nghe dào dạt tình ca.
Dẫu giận hờn, tim yêu vẫn thiết tha
Em thầm nguyện tình ta là muôn thuở!

Gió Xuân chiều gợi em nhớ vần thơ
Nhớ kỷ niệm những ước mơ ngày ấy…
Bóng hoàng hôn khiến tình ai trỗi dậy
Để em buồn lòng cảm thấy cô đơn

Ánh Trăng Xuân xoa dịu hết dỗi hờn
Cơn gió mát thổi mơn man nhè nhẹ
Nghe trong gió có lời anh rất khẽ:
Mùa yêu thương hãy vui vẻ lên em…!

Quảng Ngãi 29/12 Âm lịch

Lục Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: