Chùm thơ xuân – Nguyễn Thanh Tòng

02/02/23 – 03:02

Tác giả Nguyễn Thanh Tòng

HÀ NỘI XUÂN VỀ

Hà Nội xuân này, rộn sắc hoa
Hồ Tây sương trắng, phủ la đà
Tháp Rùa yên ả, chung màu nắng
Phố cổ tưng bừng, rộn tiếng ca
Thê Húc ngập tràn, bao sắc áo
Ngọc Sơn đầy ắp, dấu người qua…
Có bóng ai ngồi, bên cỗ tự
Tựa cành liễu biếc, dáng kiêu sa.

 

                          Hà Nội, 17/02/2016

 

SÁNG MỒNG MỘT XUÂN QUÝ MÃO

Sương trắng lung linh rải khắp vườn
Mai vàng tỏa ngát lộng mùi hương
Trước sân đầy những hoa cùng lá
Đầu ngõ ầm vang pháo ngập đường

Nhộn nhịp người đông đi hái lộc
Dập dìu bao trẻ đón yêu thương
Xuân như bất tận cùng sông núi
Đầy ắp ngàn hoa khắp phố phường.

Sài Gòn 01/02/2022

Ảnh minh hoạ internet

CHỚM XUÂN

Một nụ mai xuân chớm trứơc nhà
Bên cành sứ tím tỏa hương xa
Lung linh bóng nước trăng vờn sóng
Lãng đãng mây trôi quyện nắng tà
Liễu biếc đong đưa hồ soi bóng
Cúc vàng e ấp đợi xuân qua
Quê xưa vời vợi hồn vương vấn
Nửa chén rượu tàn ta với ta.

Cảm Lâm 24/12/2022

 

NỤ XUÂN

Xuân đến rồi đây em của anh
Ngoài sân liễu biếc lá buôn mành
bên song hoa bướm vui cùng lá
Trước ngõ mai vàng rộn tiếng oanh…
Hương tết ngập tràn trong nắng sớm
Sắc xuân đầy ắp một chiều xanh
Đôi bờ môi mọng tràn lưu luyến
Hạnh phúc dâng trào dưới mái tranh

Cam Lâm 24/12/2022

 

ĐẦU NĂM TỰ TRÀO

Mới đó mà nay đã bảy mươi
Hình hài trông tựa giống đười ươi
Chân đi khập khiễng cơ hồ té
Tay cựa run khang mệt phát đừ
Mấp máy môi trơn răng với lợi
Phập phù miệng lưỡi chẳng còn như…..
Một đời dan díu cùng thơ thẩn
Nghèo rớt mồng tơi miệng vẫn cười.

                            Cam Lâm 24/12/2022

 

Nguyễn Thanh Tòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: