Chùm thơ Xuân – Nguyễn Thị Ánh Hồng

18/02/23 – 05:02

Tác giả Nguyễn Thị Ánh Hồng

XUÂN TÌNH HỒNG

Mai vàng nở trước sân nhà rực rỡ
Cúc vàng tươi hớn hở nụ Xuân tình
Ánh hồng vui ấm áp sáng bình minh
Đàn én liệng tung mình trong nắng mới

Người thiếu phụ trong niềm vui chợt tới
Nét Xuân cười chờ đợi những ước mơ
Anh sẽ về thoả mộng tháng năm chờ
Tình đẹp mãi như bài thơ anh nhỉ?

Chắc có lẽ mình hữu duyên thiên lý
Gặp lần đầu anh ngỏ ý trao duyên
Xuân năm nay bến lại được gặp thuyền
Vui hạnh phúc thuyền quyên cùng lãng tử…!

Xuân hứa hẹn quên chuyện buồn quá khứ
Vui tràn trề trăm sự sẽ bình an
Xin chúc người khỏe mạnh được an nhàn
Đời tuyệt đẹp thênh thang mừng nắng mới

Nàng thi nữ nét Xuân hồng phơi phới
Chúm chím cười đón đợi bóng tình lang
Xuân đến rồi lòng rộn rã hân hoan
Một năm mới thiếp cùng chàng song hỷ…!

Sài Gòn, 27/01/2023

 

MỘNG ƯỚC BÊN NHAU

Mười bốn tháng Hai ngày Lễ tình nhân
Em gởi đến anh người thân duy nhất
Bản tình ca, ôi thăng trầm cung bậc
Nụ hôn nồng làm say ngất yêu thương!

Đã từ lâu tình cảm anh vấn vương
Mình hò hẹn sẽ chung đường mãi mãi!
Hỡi tinh nhân duyên thắm nồng êm ái
Suốt đời này xin khắc mãi trong tim

Dẫu cách xa em quyết chí đi tìm
Yêu thật sự càng đắm chìm nhung nhớ
Bởi Nguyệt lão đã se rồi duyên nợ
Anh là người luôn che chở đời em

Mùa Xuân đến hoa đua nở bên thềm
Vàng óng ánh, cúc cánh mềm khoe sắc
Không khí mới càng lâng lâng thời khắc
Tặng hoa hồng để nhắc nhở tình yêu

Dấu yêu ơi có thương nhỏ thật nhiều?
Cảm ơn nhé biết bao điều anh nhỉ?
Xa vạn dặm tình hữu duyên thiên lý
Trọn cuộc đời em chỉ mãi yêu anh…!

Ảnh Tác giả

TÌNH ĐẸP XUÂN SANG

Ôi mơ ước được bên chàng nói khẽ
Gió ân tình mang dáng vẻ vào Xuân
Mong gặp nhau để trong dạ vui mừng
Cười lúng liếng, em thẹn thùng nũng nịu

Lần đầu tiên, ta tri ngộ buổi chiều
Anh đã ngỏ lời yêu thương duyên nợ
Bao lần hẹn khiến lòng em luyến nhớ
Gió mây hồng chuyên chở mối tình anh

Em trang đài, ánh mắt sáng long lanh
Anh cảm mến trái tim dành thi nữ
Hoài thao thức những ân tình cố giữ
Anh hứa rồi yêu thi nữ hồng nhan

Đêm Xuân mộng nhạc khúc bỗng ca vang
Như hợp xướng khúc tình Lang viễn xứ
Thật ấm áp trái tim yêu lưu giữ
Anh thầm mơ em tiên nữ giáng trần

Xuân yêu ơi ta mãi nhớ tình nhân
Yêu thật dạ nên muôn phần hiểu ý
Chắc có lẽ mình hữu duyên thiên lý
Trọn cuộc đời ta chung thủy bên nhau…!

 

HƯƠNG XUÂN

Mai vàng điểm sắc thắm tươi
Đào khoe áo mới nụ cười rất duyên
Dòng sông êm ả mát thuyền
Gió mơn man nhẹ tình nguyền thuỷ chung

Ngàn hoa thơm ngát một vùng
Cây xanh bóng mát thơm lừng xóm thôn
Xuân về cảm thấy bồn chồn
Niềm tin chợt đến mộng tròn ước mơ

Trẻ em nôn nóng đợi chờ
Được khoe áo mới và mơ lì xì
Người già chẳng ước điều chi
Chỉ mong khỏe mạnh không suy nghĩ nhiều

Nhan hồng thả mộng tình phiêu
Gởi chàng thi sĩ bao điều ước ao
Tình thơ chan chứa ngọt ngào
Vần thơ trao trọn biết bao tình nồng

Xuân về tình thắm duyên mong
Hương Xuân ấm áp ngập lòng niềm vui
Chúc huynh tươi nở nụ cười
Chúc muội phơi phới rạng ngời nét Xuân…!

Sài Gòn, 24/01/2023

 

MÓN QUÀ VALENTINE

Valentine này ta cùng ước hẹn thề
Trong không khí mùa Xuân về ấm áp
Anh trao tặng một lẳng hoa tuyệt đẹp
Cùng với món quà bí mật trao em

Lễ Valentine thật ấm áp êm đềm
Ta bên nhau để tình thêm trìu mến!
Kẹo Sôcôla người ta vừa mang đến
Rượu giao bôi môi chạm thắm yêu thương!

Em biết rằng anh thật dạ vấn vương
Mỗi cánh hoa mang tình thương nỗi nhớ!
Cả lẵng hoa cho ta tình duyên nợ
Anh yêu em từ thuở còn hàn huyên.

Đêm valentine, em xinh xắn thuyền quyên
Bến tình em cùng Thuyền anh hội ngộ
Quà cầu hôn đến giờ anh thổ lộ
Niềm hân hoan, em mến mộ anh nhiều!

Em thẹn thùng nhìn hoa nở tình phiêu
Ôi! Hạnh phúc cho em điều chân thật
Lời chàng nói: “em hôm nay đẹp nhất
Suốt cuộc đời duy nhất chỉ yêu em”.\

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: