Chùm thơ xuân – Nguyễn Thị Tuyết Mai

09/02/23 – 04:02

Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Mai

Đón giao thừa

Đón giao thừa tiếng pháo nổ ngân vang
Chợt cảm nhận thương làng quê xa cách
Bến sông củ lau lách giờ quên sạch
Chiếc cầu xưa còn oán trách con đò

Nhớ trăng vàng nổi lo nước tự do
Khuya ngập phố lần dò tìm kỷ niệm
Buổi hẹn đã tìm kiếm lời châm biếm
Sang sông rồi chết liệm mảnh hồn đơn

Viễn xứ ơi chỉ gợn mãi dỗi hờn
Rồi cũng phút lắng đọng hơn nhớ lại
Chuyện ngày qua hiện tại đời con gái
Đã một lần tê tái để sang ngang

Chiều đường đê lang thang liễu thẳng hàng
Giờ mãi nhớ cuối làng ai chờ đợi
Cũng chỉ hỏi chơi vơi chờ tôi với
Cố nhân ơi mừng Xuân đón giao thừa.

TP Hồ Chí Minh, 22/01/2023

 

Đoản khúc xuân sang

Mưa phùn se lạnh sắc xuân
Cỏ hoa ươm lộc đầu tuần nôn nao
Đào Mai vội vã đón chào
Yến Oanh chuyền nhảy xuyến xao hát mừng

Hòa cùng theo tiếng đàn Trưng
Núi đồi trăn trở lan rừng đơm hoa
Hồng sen họa mi chan hòa
Nương ngàn nắng rọi giao thoa ngọt ngào

Xuân về huệ cúc lao xao
Cùng vui nồng ái dạt dào vấn vương
Thanh tao duyên nợ má hường
Bạt ngàn sợi nhớ yêu đương hẹn hò

Trao vần nét chữ gởi cho
Tình yêu xướng họa con đò bến sông
Vườn thơ ươm mộng tình nồng
Ân tình giữ vẹn mưa giông tơ hồng.

TP Hồ Chí Minh, 13/01/2023

Hơi ấm tình xuân

Ba ngày Tết giờ đi qua lặng lẽ
Quay trở về bước nhẹ nổi hắt hiu
Tay đan tay mà sợ chẳng ai dìu
Vì lát nữa nũng nịu người xa xứ

Đời viển khách sông hồ hay điếm lữ
Trái tim này luôn khắc chữ tự ghi
Quê hương ơi gìn chỉ tuổi xuân thì
Chùm khế ngọt vần thi là cuộc sống

Vì khát vọng môi hồng phiêu bay bổng
Nỗi u hoài khoảng trống lúc chiều hôm
Biển cô đơn hoài vọng đợi gió nồm
Đêm trừ tịch vòng ôm hương ân ái

Nàng con gái hứa ngày mai trở lại
Nắng xuân hồng xa ngái gởi về anh
Dẫu sương mai lóng lánh giọt tươi cành
Bình minh trải em cùng anh sum hợp.

TP Hồ Chí Minh, 02/02/2023

Ảnh minh hoạ internet

Họa thơ về xuân

Giao thừa đón nàng Xuân Quý Mão
Dáng Trang Đài bước dạo Hùng Anh
Tiết giao thoa tuyệt diệu trong lành
Mai đào nở nụ xanh điễm tuyệt

Tiếng pháo nổ mùa Xuân yêu dấu
Quà cáp đầy hàng giậu gió bay
Khắp nhân gian thực phẩm trưng bày
Thơ đối ẩm mây say én lượn

Cầu quốc thái an nhàn ấm ngõ
Xin mời về qua đó Bình Hưng
Chùa Đức Nguyên nhộn nhịp tung bừng
Vui nhận lộc bánh chưng chè súp

Mừng Khánh Tuế Ân Sư hội ngộ
Phật Dược Sư nhân tố đủ đầy
Đạo Hữu vui thiền định ngàn mây
Cảm ơn đến sum vầy hái lộc

Xuân thịnh vượng ngàn tay đóng góp
Cùng chung lòng hội họp về đây
Đảng dựng xây kiến thiết đủ đầy
Cám ơn nhé mùa Xuân Quý Mão.

TP Hồ Chí Minh, 22/1/2023

 

Xuân về rồi đó anh
(Tặng anh người tình xa xứ)

Phương xa ấy người ta vẫn đợi
Lời chân thành có gởi tới không
Nhớ về nhau một khối tình nồng
Dù đăng đẳng khoảng không bện gió

Đã trọn bốn mươi ba năm chẳn
Tóc bạc phai chắc hẳn quên rồi
Sao tình xưa hiện mãi trong tôi
Luôn hoài niệm mắt môi hình bóng

Đời dâu bể thiên hà cầu chúc
Hạnh phúc cùng tình Lục Địa xa
Quên người ta mòn mỏi quê nhà
Chiều tựa cửa nhìn xa khuất bóng

Vầng trăng củ chia hai bến hẹn
Áng mây buồn cứ lén đi hoang
Bán vầng thơ Mặc Tử ông hoàng
Vẫn còn đó vết loang mòn mỏi

Gởi viển khách mây bay tuyết phủ
Chút duyên nồng tình phụ sang sông
Giọt sương rơi vừa trắng ngoài đồng
Còn lưu giữ mênh mông lời hẹn.

TP Hồ Chí Minh, 13/01/2023

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: