Chùm thơ xuân – Nguyễn Văn Khanh

07/02/23 – 07:02

Tác giả Nguyễn Văn Khanh

 

VƯỜN XUÂN

Tôi đi trong vườn xuân
Hàng mai vàng khoe sắc
Dịu dàng cơn gió sớm
Nghe cõi lòng nhẹ tênh!
Tôi đi trong vườn xuân
Giò lan vừa kịp lúc
Bừng sắc màu tươi thắm
Tô điểm ngày đầu năm
Tôi đi trong vườn xuân
Đóa hồng hương sực nức
Chúm chím đôi môi mọng
Chờ chiếc hôn thơm nồng…
Tôi đi trong vườn xuân
Thoả khát khao chờ đợi
Vẫn thấy lòng bối rối
Trước khung trời mùa xuân!

 20/02/2021

 

BÊN EM MÙA XUÂN

Em ơi,Mùa Xuân rất đẹp
Tuyệt vời như những vần thơ
Chúm chím đóa hồng hé nở
Ngát hương ong bướm dập dìu…

Chiều quê trời se se lạnh
Sánh vai ta bước bên nhau
Tóc em bồng bềnh trong gió
Ngất ngây giọt nắng mỉm cười?

Ngạt ngào mùi hương hoa bưởi
Thoảng đưa gợi nhớ ngày xưa
Năm tháng dẫu xa vẫn nhớ
Tan trường ngày ấy đón đưa…

Đã qua tháng ngày chờ đợi
Tháng Giêng rạng rỡ môi cười
Nhìn nhau thầm như muốn nói
Xuân về ta sẽ thành đôi!

05/01/2023

 

GIẤC MƠ XUÂN

Xuân ơi, xin mãi bên đời
Để tình anh chẳng chơi vơi tháng ngày
Giá như đừng có tháng Hai
Tháng Giêng ở mãi lâu đài tình anh.

Ước gì em mãi là Xuân
Cho anh hơi ấm bao trùm bến Mơ
Ước gì em là ý thơ
Để anh thêu dệt giấc mơ tuyệt vời!

Ước gì em một đóa cười
Bên anh trao cả những lời yêu thương
Để anh suốt cả đêm trường
Nhớ đôi môi thắm ngát hương ngọt ngào…

Xuân ơi, xin ban phép màu
Anh và Em mãi bên nhau suốt đời
Nụ tình đã chớm em ơi
Tháng Giêng rạng rỡ gọi mời Giấc Xuân…?

28/01/2023

GÓC SÂN TRƯỜNG NGÀY ẤY

Góc sân trường ngày ấy vẫn còn đây
Bạn bè cũ giờ mỗi người một ngả
Một chiều hạ ngang qua ngôi trường cũ
Đứng lặng nhìn con đường nhỏ thân quen.

Gốc phượng hồng đã thắp lên cây
Nắng mùa hạ gợi bao niềm thương nhớ
Ngày tháng cũ của một thời hoa mộng
Bỗng hiện về mênh mông giữa mùa hoa.

Em vui đùa xúm xít dưới bóng cây
Ôi, nhớ quá khung trời xưa ngày đó
Bao thương nhớ chợt ùa về lặng lẽ
Thắp lên tim ký ức tuổi xuân hồng.

Xin một lần về lại tuổi ngày xưa
Để được nghe lời yêu thương Mùa hạ
Để được thấy nụ cười em ngày ấy
Như cơn mưa dịu mát buổi trưa hè…

Bến Tre, 20/06/2022

 

LỐI XƯA

Lối xưa giờ hoang vắng
Cơn mưa rơi lặng thầm
Ta một thời ảo vọng
Mơ cuộc tình trăm năm.

Em giờ nơi xứ lạ
Còn nhớ gì ngày xưa
Cơn mưa chiều phố vắng
Ta gặp nhau tình cờ…

Chiều nay trên lối cũ
Cơn mưa về hắt hiu
Lá vàng rơi cuối phố
Lối xưa rưng rức buồn!

Tôi đi trên lối cũ
Bâng khuâng trời vào thu
Gửi chút tình lưu xứ
Trên phố chiều cuối thu…!

23/09/2022

Nguyễn Văn Khanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: