Chùm thơ xuân – Thuận Thảo (Gia Lai)

08/02/23 – 09:02

Tác giả Thuận Thảo

CHÚC XUÂN

Một thoáng… hương Xuân đến ngỡ ngàng…
Mai vàng rạo rực đón Xuân sang
Nhặt chút hanh hao… chiều năm cũ
Gói lại không gian… chiếc lá vàng

Ngan ngát hương Xuân nắng rộn ràng
Hương tình dịu ngọt Xuân chứa chan
Chúc Xuân đây đó nhiều may mắn
Hạnh phúc an khang… khắp non ngàn!

 

TỜ LỊCH CUỐI NĂM

Khi tờ lịch cuối cùng rơi!
Một năm nữa lại sang
Gió nhẹ nhàng cõng nắng chiều về vội
Ta nghiêng ly rót tháng năm dịu vợi
Đâu đó Xuân đang về… hương mật ngọt nồng say!

Gởi lại bên hiên đời những góp nhặt đắng cay
Thả theo dòng trôi những mệt nhoài trên cánh sóng
Tờ lịch cuối cùng lay trong chiều gió lộng
Đời có bôn ba… tay trắng vẫn hoàn không!

Tờ lịch cuối năm nghe day dứt trong lòng
Thương những mảnh đời nhọc nhằn cơm áo
Ta thương ta nơi bến đời hư ảo
Ngày cuối năm… gói khoảng lặng cuộc đời!

 

BÀI THƠ THÁNG GIÊNG

Tháng Giêng nồng hương cỏ
Mai nở vàng lao xao
Cây đơm mùa… khoe áo
Má em tươi sắc đào
Tháng Giêng tình dạt dào
Nụ tầm xuân hé nở
Ta như còn mắc nợ?
Sợi nắng vàng bên hiên
Nghiêng tà áo tháng Giêng
Ai ơi…! Lòng dịu ngọt
Quên những ngày đắng đót
Vọng chuông chiều… ngân xa!
Tháng Giêng… giấc mơ hoa
Nồng nàn hoa sắc thắm
Dịu dàng… vòng tay ấm
Khúc tháng Giêng… ngọt ngào.

 

XUÂN YÊU THƯƠNG

Mơ màng trong cõi trầm luân
Giật mình tỉnh giấc… mùa Xuân đang về
Hương Tâm đậu nhánh Bồ đề
Hương sen thơm ngát… bốn bề tỏa hương

Xuân về cóp nhặt yêu thương
Muôn hoa đua nở… vầng dương rạng ngời
Xuân yêu thương! Giữa đất trời
Chúc nhau đây đó… muôn người lạc an!

 

NHẶT

Em buồn nhặt lá làm thơ
Xếp vần câu chữ nối bờ yêu thương
Dế buồn tấu khúc canh trường
Nhặt đêm hoang hoải nẻo đường chông gai
Nhặt đâu đó chiếc lá phai
Đắp lên thân thể một vài ảo hư
Cùng ai trong gió tàn thu
Đôi vai nhỏ gánh trầm tư cuộc đời
Nhặt đâu đó chút sương rơi
ướp vào nỗi nhớ… cho vơi cuộc tình
Nhặt nắng Xuân cho riêng mình
Thương hạt thơ rớt chung chinh nỗi niềm!

Thuận Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: