Chùm thơ xuân – Trần Hải Yến (Hà Nội)

06/02/23 – 09:02

Tác giả Trần Hải Yến

Nếu mai này…

Nếu mai này, em có già hơn anh
Thì anh nhé! Đừng trêu em bằng chị
Đừng nhuộm tóc và nước hoa anh nhỉ?
Cứ như bây giờ bình dị bên em.

Nếu mai này, dẫu cuộc sống bon chen
Hoàng hôn cũng nhá nhem nhoà vào tối
Bão bùng đem mưa sầu giăng khắp lối
Thì anh à! Đừng rẽ lối được không?

Nếu mai này, cuộc sống bớt màu hồng
Nhưng chúng mình đã là chồng là vợ
Đừng nghĩ rằng đó chỉ là duyên nợ
Trả xong rồi, nhớ vay lại nhé anh!

Nếu mai này, tóc em hết còn xanh
Quên tên anh và ngu ngơ khờ dại
Tuổi trước gió nào ai minh mẫn mãi
Thì đừng vui bên bạn… lãng quên em.

Nếu mai này… mong mãi được êm đềm
Cứ bên nhau bình yên qua giông tố
Dẫu có tuổi lúc quên quên nhớ nhớ
Như bây giờ… sóng gió lại bình yên

Nếu mai này… mong mãi được ở bên.

18/7/2022

 

Tôi và bà!

Tôi và bà đang lưng chừng đỉnh núi
Sườn bên kia chặng cuối của con đường
Cùng đi qua bao cung bậc yêu thương
Cùng nắm tay vượt chông chênh giông tố

Tôi và bà giờ như đèn trước gió
Làm sao chịu được sóng gió cuộc đời
Chỉ ước mong nửa cuối được thảnh thơi
Sống bình yên và rạng ngời hạnh phúc

Chỉ mong sáng khi bình minh đánh thức
Đôi bạn già gia nhập hội dưỡng sinh
Giúp đỡ nhau vượt sợ hãi chính mình
Dù mình già nhưng minh mẫm bà ạ!

Tôi và bà kể ra cũng rất lạ
Ông bà rồi mà vẫn thường giận nhau
Vẫn như xưa, tôi sẽ giúp bà lau
Để nước mắt không đọng lâu trên má.

Đã qua rồi những ngày xưa vất vả
Giờ là lúc sống an yên tuổi già
Dù sóng gió vẫn nắm tay bà nha!
Hứa với nhau mình già nhưng hạnh phúc.

8/6/2022

Chuyện chiếc lá

Ngày hôm qua chiếc lá
Còn ngủ ngoan trên cành
Cuộc đời quá mong manh
Qua đêm thành vàng úa.

Ngày hôm qua cây hứa
Sẽ bảo vệ lá vàng
Nhưng vì gió lang thang
Nhưng vì lộc non mới

Thời gian thì không đợi
Giông gió thì bất ngờ
Một mình lá chơ vơ
Đành lìa cành cây nhé!

Cuộc đời ai cũng sẽ
Giống như chiếc lá vàng
Vậy thì lúc giàu sang
Cảm ơn ngày khốn khó.

Những lúc sự nghiệp có
Cảm ơn người bên mình
Cùng họ ngắm bình minh
Ngẫm về chuyện chiếc lá.

11/8/2022

Hạnh phúc tuổi già

Tuổi này rồi chẳng biết sống bao lâu
Nhưng cuộc sống vẫn muôn màu ông nhỉ?
Khác ngày xưa, ông trở thành thi sĩ
Còn riêng tôi bất đắc dĩ ngâm thơ

Ai bảo tuổi già không biết mộng mơ
Sáng cùng nhau ra hồ tập thể dục
Ngắm bình mình chào ngày mới vừa thức
Thêm một ngày mình còn được nắm tay

Ngày qua ngày vạn vật cũng đổi thay
Bản thân mình chân tay còn run rẩy
Tóc bạc phơ, mắt lờ mờ nhìn thấy…
Tôi đôi mắt, ông cái gậy cho nhau

Chúng mình già hay bệnh tật, ốm đau…
Con ở xa nương vào nhau vui sống
Dù đông lạnh hay ngày hè nắng nóng
Cố duy trì vận động đó nghe ông!

Hứa với nhau sẽ cùng ngắm trời hồng
Quên tuổi già… mình sống trong hạnh phúc.

27/09/2022

Trần Hải Yến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: