Chùm thơ Xuân – Trần Lệ Thủy (Quảng Ninh)

23/02/23 – 08:02

Tác giả Trần Lệ Thủy

TÌNH QUÊ THÁNG GIÊNG

Tháng Giêng về gieo lộc biếc non xanh
Hương cỏ mật ngọt lành thương đến lạ
Giọt sương đọng long lanh trên nhành lá
Nắng chan hòa sóng sánh một trời tơ

Tháng giêng về say vị ngọt hương quê
Vi vu thổi sáo diều ngân khúc hát
Nghe lảnh lót chiền chiện ngân điệu nhạc  
Tuổi thơ con êm dịu tiếng ru hời

Tháng giêng về nỗi nhớ lại đầy vơi
Chùm xoan tím rắc vương đầy ngõ vắng
Hương bưởi thơm giấu mình trong thầm lặng
Tình quê hương xao động tháng Giêng về…

 

Ảnh Tác giả

XUÂN YÊU THƯƠNG

Xuân gieo xuống mặt đất
Nở hoa trái đầy cành
Xuân lượn lên trời xanh
Vang líu lo chim hót

Xuân vỗ sóng dào dạt
Biển hát khúc tình ca
Xuân gọi nắng chan hòa
Đồng thơm hương lúa mới

Xuân thả mưa dịu mát
Ngàn hạt ngọc lung linh
Xuân kết sợi tơ tình
Cho lứa đôi hạnh phúc

Xuân tan trong rạo rực
Trái tim nhỏ bồi hồi
Xuân lặn vào ánh mắt
Ngọt mềm bờ môi em…

 

MƯA XUÂN

Mưa giăng đầy hạt ngọc
Treo ngọn cỏ long lanh
Chim đùa trong khóm lá
Hương xuân thoảng ngọt lành

Buông làn tơ vấn vít
Mờ trắng giọt hương trời
Thấm sâu miền ký ức
Khao khát lửa tình khơi…

Lá xoè tay hứng lộc
Hoa bung nhuỵ tặng đời
Đất trời tràn nhựa sống
Gieo khát vọng muôn nơi

Anh thả mưa dịu mát
Em đón giọt hương nồng
Xuân về tươi sắc mới
Trải nắng hồng mênh mông…

 

TÌNH XUÂN

Mềm óng sắc tơ trải thảm
Xuân sang rực rỡ nắng vàng
Lãng đãng mây vờn theo gió
Kéo trời xanh thẳm mênh mang

Lộc biếc đơm chồi nảy nụ
Ngọt mềm mắt lá non tơ
Sông quê bên bồi bên lở
Còn đây câu hát đợi chờ…

Cỏ mật thơm hương mùa mới
Níu người lữ khách sang sông
Hoa cải rực vàng cuối vụ
Người đi lạc bước xuân nồng…

 

TÊN ANH MỘT NỬA

Em viết tên anh trên lá
Thu về lá vàng rụng rơi
Em viết tên anh lên cỏ
Đông sang  cỏ sẽ úa tàn

Em viết tên anh trên đá
Nắng hạ bạc màu thời gian
Em viết tên anh trên nhạc
Xuân về nhạc không đủ lời

Em viết tên anh trong gió
Theo mây gió lại về trời
Em viết tên anh trên biển
Sóng bạc đầu sẽ cuốn trôi…

Em muốn anh là một nửa
Mãi còn trong trái tim em
Viết sao tròn câu duyên nợ
Bốn mùa chẳng nhạt sắc hương…

Như tiếng đồng hồ báo thức
Trái tim nhịp đập thời gian
Nhắc anh trong em một nửa
Vẹn nguyên một sắc xuân thì…

Trần Lệ Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: