Chùm thơ xuân – Trần Thanh Phong

24/02/23 – 08:02

Tác giả Trần Thanh Phong 

XUÂN YÊU THƯƠNG

Hoa thắm tươi màu tỏa ngát hương
Người đi thưởng ngoạn rộn trên đường
Xuân về hội ngộ thôi chờ đợi
Tết đến sum vầy hết vấn vương
Thắm thiết trao nhau lời hẹn ước
Nồng nàn gửi gắm chữ yêu đương
Vui xuân đón Tết, tròn câu chúc
Vẹn nghĩa chung tình, thỏa mến thương.

Ảnh Nguyễn Mai

XUÂN ĐÃ VỀ RỒI AI CÓ HAY

Đã thấy hơi xuân buổi cuối đông
Bình minh đã rạng ánh dương hồng
Mây thôi vần vũ gây mưa lạnh
Gió hết tung hoành tạo bão giông

Cây lá tươi xinh màu lộc biếc
Bầu trời dịu mát sắc xanh trong
Thì thầm khẽ gọi người qua lại
Thủ thỉ, xuân rằng khỏi ngóng trông.

 

TỰ TÌNH

Thời gian như nước qua cầu
Cầu dẫn đưa lối chứ đâu ngăn dòng
Tuần hoàn xuân, hạ, thu, đông
Thấm thoắt quay vòng… tuổi đã sáu mươi.

Ừ, thì đã “có tuổi” rồi
Đã qua cái tuổi của thời thanh xuân
Nhưng việc gì phải băn khoăn
Có ai giữ mãi tuổi xuân đâu mà.

Đời người như quãng đường xa
Sáu mươi là đã sắp qua hết đường
Đời người như một vầng dương
Có bình minh ắt có hoàng hôn thôi.

Đời người quy luật định rồi
Ai rồi cũng sẽ xa rời “cuộc chơi”
Bằng lòng với tuổi sáu mươi
Hân hoan ta hát: “Em ơi… cuộc đời!”.

Quy Nhơn, 06/01/2018

 

BIỂN TRUNG LƯƠNG ĐÓN XUÂN

Ngày về quê… ra ngắm Biển Trung Lương
Thấy con sóng nhẹ nhàng ôm bờ cát
Màu nước biển chung màu trời: xanh ngắt
Trời mênh mông và mặt biển mênh mông.

Đã qua rồi sóng dữ những ngày đông
Đã hửng nắng… ấm nồng ngày xuân tới
Ai có thấy Biển Trung Lương vẫy gọi?
Có muốn về cùng với biển quê tôi?

 

ĐÃ NGHE RẠO RỰC TÌNH XUÂN

Bloc lịch chỉ ngày ba mốt
Năm hai ngàn hai mốt sắp qua
Đây rồi thời khắc giao thừa
Trước lúc năm cũ rời xa đất trời.

Đã cảm nhận xuân tươi chờ chực
Đã nghe lòng rạo rực tình xuân
Chúc nhau luôn được bình an
Dồi dào sức khỏe, ngập tràn thương yêu.

Quên đi hết những điều buồn khổ
Nâng niu điều ta có hôm nay
Niềm hy vọng ở ngày mai
Là những ngày tháng xanh cây, biếc chồi…

Thư thả ngắm đất trời, phong cảnh
Thấy bình minh lấp lánh ánh hồng
Nhìn đất trời lúc rạng đông
Nghe rộn trong lòng khúc nhạc mừng xuân.

Trần Thanh Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: