Chùm thơ Xuân – Trần Thị Sương (Khánh Hòa)

07/02/23 – 05:02

Tác giả Trần Thị Sương

Hoa xuân

Hoa đua nở mĩm cười dung dị
Sắc vàng tươi mai ý vươn mình
Ôi chao nhũ cánh rung rinh
Hòa trong ánh nắng đẹp xinh muôn phần!
Hàng bông giấy ân cần chăm sóc
Công nhà tôi mệt nhọc bấy lâu
Vui sao muôn sắc ngẫng đầu
Hoa chen chúc nở muộn sầu bay xa!
Giữa khoảng lặng ngân nga khúc hát
Bướm vườn xuân anh khát tình em
Trăm năm còn mãi ước thèm
Nhẹ nhàng hé mở bức rèm mùa xuân!…

 

Nàng xuân Nguyên Tiêu

Kìa nét xuân buông lơi ánh mắt
Vạn sắc hoa góp nhặt vàng tươi
Thầm duyên chứa ẩn môi cười
Nguyên tiêu đến vội ai người tìm em!
Ánh mắt ấy như xem nỗi nhớ
Mảnh hồn tôi tan vỡ vì đâu
Ước mong duyên nối bắt cầu
Ôm nàng xuân muộn tìm câu nối vần!
Thơ tôi họa dưới tầng trăng khuyết
Chờ ngày lên điểm tuyệt tình ơi!
Xa trông hồng thắm rạng ngời
Trang đài dáng liễu ngàn khơi nỗi niềm!
Dạ khúc đến màn đêm buông ngã
Khẽ thì thầm hối hả tìm nhau
Nụ hồng cho đến ngày sau
Nguyên tiêu nhớ mãi sắc màu bên em!…

Đêm 04/02/2023  – Tết Nguyên Tiêu

Bạn Tác giả

Em giữa rừng hoang

Nàng lạc giữa rừng hoang màu cỏ úa
Chạm vào hồn không chỉ của riêng ai
Ôi thước hình biết nói lẫn hình hài
Như thu gọn nét trang đài ẩn chứa!

Tôi tự hỏi phải chăng tình lần lựa
Đồi mênh mông em hứa đến đây rồi
Chạm tim anh rạo rực mãi không thôi
Gam màu ấy thêm bồi hồi rung động!..

Miền hoang dã tưởng chừng như dậy sóng
Bỡi vì ai gió lộng cũng hằng mơ
Mãi nhìn em đôi mắt cứ dại khờ
Trong phút chốc hồn thơ anh ngất lịm!..

Bóng dáng ấy từ lâu ta tìm kiếm
Chợt hiện về đối diện với hoàng hôn
Xa xa trông em ngây ngất tâm hồn
Xin hãy đến nụ hôn anh đợi nhé!…

Đêm 08/02/2023

Trần Thị Sương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: