Chùm thơ “Xuân về” – Thơ Lê Đức

04/04/23 – 07:04

Tác giả Lê Đức

XUÂN CHÍN

Xuân sắp mãn
Còn vương mùi hoa bưởi
Quyện tiếng chim nhưng nhức gọi trên cành
Ngơ ngẩn ngắm bức tranh mùa vời vợi
Ước hóa diều bay tới tận trời xanh

Nhìn cánh gạo
Tròng trành buông sóng dãi
Nhớ phượng xưa khắc khoải đỏ trưa hè
Để ta ngỡ quay về thời vụng dại
Dưới sân trường đọng mãi những lời ve

Chiều lặng bước
Bên hàng me lá đổ
Bóng hoàng hôn tím trổ nhuộm hiên thềm
Nghe gió trải sợi mềm như tơ lụa
Thoảng giao mùa mái phố lặng hồn têm

Nhắm mắt lại
Êm đềm mơ cuộc sống
Bên vườn xuân trải lộng nắng mai hồng
Thả câu chữ vào dòng sông khát vọng
Theo con thuyền vượt sóng giữa mênh mông…

Ảnh tác giả

NHỊP BƯỚC THÁNG BA

Lặng ngắm nhìn cảnh sắc của tháng Ba
Mùa kiếm mật bướm ong sà mặt ngõ
Hoa chanh tím rụng rơi gầy lối nhỏ
Gửi niềm riêng trong gió nụ hương thầm

Giấc xuân thì một thoáng dậy bờ tâm
Tựa sóng trải giọt mê trầm ký ức
Hoa gạo thắp lửa hồng buông rạo rực
Nhuốm dòng sông nhưng nhức bóng đò chiều

Hạt sương mềm quyện phiến lá phiêu diêu
Hồn khẽ chạm cánh diều bay cao mãi
Ta chợt ước một đời như cỏ dại
Sống an nhiên thư thái vọng trăng ngà

Nhịp phong trần dạo khắp nẻo gần xa
Vần thơ dệt giao hòa nơi bến vắng
Gom khao khát vào mây chiều tĩnh lặng
Đợi mùa xuân chở nắng tháng Ba về…

Ảnh tác giả

MỘT THOÁNG GIÊNG HAI

Nắng trải tơ vàng như lụa
Nồng nàn sắc tỏa men say
Cánh xoan rụng đầy tím ngõ
Mầm xanh ấp ủ đường cày

Dưới bãi mẹ ngồi nhổ cỏ
Làm vườn gối vụ giêng hai
Cha bận ao ngoài thả cá
Tiếng chim rộn rã đan cài

Mãn Tết đào mai nảy lộc
Chợ làng rộn góc bán mua
Khói hương khẽ lùa trong gió
Trầm tư nhịp mõ hiên chùa

Xuân thắm đưa mùa rắc hạt
Rộn ràng khúc hát giao duyên
Núi sông nay liền một dải
Làng quê mở hội trăm miền

Giữa cảnh bình yên đất nước
Cung đàn dạo khúc mùa xuân
Chợt thấy tâm hồn rạo rực
Giêng hai náo nức trải vần…

Ảnh tác giả

XÔN XAO MỘT THOÁNG
            CUỐI NĂM

Chênh chao dõi cảnh đông tàn
Mưa phây phất bụi thềm chan gió mùa
Tán bàng đỏ lá dậy khua
Gọi mai chúm chím nụ đùa trước sân

Nàng đông dạo bước tần ngần
Ngắm đào trải lộc chờ xuân sắp về
Dã quỳ rạo rực triền đê
Ướp hương cỏ mật ngọt lề bãi sông

Sóng tô vàng đám cải ngồng
Con thuyền lặng lẽ nằm trông bến kiều
Lam mờ tỏa bếp lửa phiêu
Thơm mùi cơm mới quyện chiều gió loang

Thiên di vọng cảnh cuối đàng
Mơ về nẻo cũ xốn xang thuở nào
Hồn người cũng dậy khát khao
Nắng vàng trải lụa ngọt ngào sắc xuân…

Ảnh Tác giả

MÙA XUÂN VỀ LÀNG

Xuân về chạm ngõ gần xa
Bước chân theo gió la đà trổ song
Trời xanh én dệt tơ đồng
Hôn bờ vã vợi triền sông sóng trào

Bên thềm trúc ngả chênh chao
Níu nghiêng vành nón má đào dậy xinh
Nhạc vui trống tập sân đình
Xênh xang đám kiệu người khênh bộn bề

Cuối đường đông đáo chợ quê
Nhuộm cây đào đỏ rạng kề lối xuân
Quẩn theo gánh rượu tần ngần
Ướp hồn say khướt phù vân hội làng

Tháng Chạp lòng chợt đi hoang
Buồn vui tựa lá bên đàng nhẹ rơi
Vần thơ gửi lại hiên đời
Quyện vào… hương Tết… chơi vơi… nắng vàng…

Lê Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: