Chùm thơ xuân – Vũ Thanh Mai

07/02/23 – 04:02

Tác giả Vũ Thanh Mai

HOA HỒNG TẶNG EM

Tặng em một bó hoa hồng
Hoa này anh đã vun trồng quanh năm
Hàng ngày anh ngắm anh chăm
Anh đã gửi gắm bao tình vào hoa
Chờ em những lúc vắng xa
Em về anh tặng bó hoa nặng tình
Em xinh ôm bó hoa xinh
Thơm ngát hương tình toả sáng lung linh
Tinh khôi sương sớm bình minh
Môi em chín mọng trung trinh ngọt ngào…

 

XUÂN QUÝ MÃO

Mưa bay bay nhè nhẹ
Thủ thỉ gọi Xuân về
Cành cây he hé mắt
Lay mầm non dậy đi!

Lá xanh vươn vai ngáp
Tắm làn mưa thơm mát
Gió vi vu ca hát
Đón mùa Xuân hân hoan!

Hoa nở dưới nắng vàng
Lung linh khoe sắc thắm
Năm MÃO này QUÝ lắm
Sẽ HẠNH PHÚC quanh năm!

 

MÙA ĐÔNG TÀN PHAI ĐÓN XUÂN RỰC RỠ

Những ngày lạnh giá sắp qua
Lá bàng đỏ đã phôi pha sắc hồng
Lũ sâu gặm nhấm mùa Đông
Nhìn lá xơ xác mà lòng quặn đau

Cành khô lá úa u sầu
Mong mùa Xuân đến gọi nhau nảy mầm
Én về ríu rít đón Xuân
Hoa đua nhau nở ngoài sân vỉa hè

Vườn hoa rực rỡ cùng khoe
Sắc màu lộng lẫy xum xuê phố phường
Đông còn đôi chút vấn vương
Chưa nỡ rời bỏ tình thương chan hoà

Rồi Đông cũng phải chia xa
Xuân trải nắng ấm thiết tha chào mời
Cỏ cây hoa lá xanh tươi
Vội thay áo mới mỉm cười chia vui!

 

Ảnh minh hoạ internet

HOA DẠI ĐÓN XUÂN

Ven đường cỏ dại ngập bờ
Rung rinh trong gió hoa lơ ngơ cười
Níu chân lữ khách bao người
Tần ngần tẩn ngẩn ngắm rồi mới đi

Hoa tàn cho lá xanh rì
Nụ hoa lại nở vu vi giữa đời!
Mong manh cánh bướm rong chơi
Mặc mưa, mặc nắng, mặc trời bão giông!

Đủ bảy màu sắc cầu vồng
Chẳng cần chăm bón vun trồng ngày đêm
Nơi nào hoang phế có em
Điểm tô nơi ấy đẹp trên tuyệt vời

Hoa dại thế đấy anh ơi!
Dại khôn, khôn dại chỉ Trời phân minh…
Nhiều người khen DẠI quá xinh!
Nhiều người chê DẠI đa tình đa đoan!

Đón xuân hoa nở miên man
Cùng khoe sắc với hoa lan hoa đào!

 

HỘI LIM BẮC NINH

Hội Lim đến hẹn lại lên
Tới ngày mở Hội lòng thêm bồi hồi
Liền anh Liền chị đây rồi
Cùng cất giọng hát chào mời lẫn nhau

Miếng trầu cánh phượng tươi màu
Tô làn môi thắm miệng cười như hoa
Ngọt ngào giọng hát ngân nga
Đôi mắt lúng liếng thật là dễ thương!

Bên nhau sáng tới đêm trường
Anh đối em đáp vấn vương chẳng rời
Mỗi năm chỉ ba ngày thôi
Liền anh Liền chị hẹn rồi ngóng trông

Ngày Tết sốt ruột nóng lòng
Mong Hội Lim đến bõ công đợi chờ
Ngày Hội như sống trong mơ
Tình yêu bay bổng ngẩn ngơ mơ màng…

Giọng anh cùng với giọng nàng
Hoà quyện luyến láy âm vang bầu trời
Làn điệu say đắm lả lơi
Lưu truyền từ thuở xa xôi đến giờ

Lời hát là những bài thơ
Ý nghĩa sâu sắc vần thơ tuyệt vời!
Tình ta lơ lửng chơi vơi*
Dùng dằng chẳng nỡ xa rời chia tay

Sang năm đợi đến ngày này
Khai mùa Hội lại sum vầy bên nhau
Nhớ da diết cả năm sau
Dằn lòng giấu kín nỗi đau chia lìa!

Thuyền TÌNH cùng bến HẸN kía
Mãi là kỷ niệm khắc ghi suốt đời!

Hội Lim 2023

Vũ Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: