Chùm thơ xuân – Vương Phúc

03/02/23 – 01:02

Tác giả Vương Phúc

ĐÓN XUÂN

Trèo non gọi nắng đón xuân về
Gió lạnh đông tàn bớt tái tê
Đỉnh chợ* sương mờ vây tứ phía
Chùa Long* khói tỏa quện muôn bề
Người ơi có nhớ bao cầu ước
Muội hỡi đừng quên những hẹn thề
Lễ hội năm nay mình gặp nhé
Ta cùng ngắm cảnh thật là… phê.

* Đỉnh Chợ Trời
* Long Đẩu Tự

3/1/2023

 

NĂM MỚI

Xuân này náo nức bạn thơ ơi!
Thảo bút hân hoan tặng mọi người
Phấn khởi mừng huynh vui khắp chốn
Tưng bừng chúc muội tới muôn nơi
Giao lưu rộn rã tình đằm thắm
Xướng họa xôn xao nghĩa rạng ngời
Các lão quây quần khen tuyệt quá
Câu hay ý ngọc vượng ngàn đời.

                                                                       1/1/2023

 

MỘNG XUÂN

Đông này hỏi bạn nhớ mình không
Mỏi mắt ngày đêm đợi bóng hồng
Lạnh lẽo giường đơn thao thức ngóng
Quạnh hiu gối chiếc mỏi mòn trông
Canh tàn mộng đón em ngoài cửa
Rạng sáng mừng reo nắng trước phòng
Rực rỡ đào hoa khoe sắc thắm
Xuân về bậu đến thỏa tình mong.

                                                           31/12/2022

TÌNH TA

Yêu em chẳng biết tự hôm nào
Gặp gỡ đôi lần thấy lạ sao
Mến lắm nụ cười vui lúc hát
Thương nhiều ánh mắt dỗi khi chào
Ngày mơ nghĩa thắm còn khao khát
Tối mộng tình nồng lại ước ao
Gần gũi tháng năm bao nỗi nhớ
Yêu em chẳng biết tự hôm nào.

                                                                 16/12/2022

 

ẤM LÒNG

Rét buốt mùa đông đã đến rồi
Ta tìm ẩn dật chỗ nào thôi
Trời mưa chẳng ngại chờ đêm tới
Gió bấc không sờn mặc sáng trôi
Gặp gỡ bên nhau tình rộng mở
Hàn huyên gắn bó nghĩa nồng khơi
Ngoài hiên dẫu lạnh nhưng phòng kín
Rót rượu em mời ấm dạ tôi.

                                                               15/12/2022

Vương Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: