Chuyện lòng – Thơ Phương Ngô

18/04/23 – 08:04

 

Tác giả Phương Ngô

CHUYỆN LÒNG…

Nhớ buổi anh đi nắng chia về hai ngả
Bên lối em về hạt mưa vỡ làm đôi
Gió thì thầm nhắc câu chuyện chia phôi
Ngày xa vắng đôi bước chân ngược lối.

Lối cũ còn đây người xưa xa vời vợi
Kỷ niệm ngày nào, giờ khép lại những nồng say
Dõi mắt trời chiều ngân ngấn khóe mi cay
Chắc phố cũ chiều nay có cơn mưa ngang về bất chợt.

Tưới đẫm mùa xưa để kỷ niệm cựa mình trỗi mầm xanh mướt
Để nghe mưa nhắc chuyện lòng… và nhắc chuyện ngày xa
Góc phố ngày nào mùa này hương Ngọc Lan vẫn theo Gió thoảng đưa
Chỉ có tình yêu giữa anh và em là mãi mãi cách chia… chẳng bao giờ trở lại.

Phương Ngô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: