Nhịp sống văn chương
Mùa gặt của cha – Thơ Nguyễn Việt Khoa
MÙA GẶT CỦA CHA Trời tháng Sáu nắng như là đổ lửa Chuồn chuồn
Đêm mơ nhớ mẹ – Thơ Kháng Văn
ĐÊM MƠ NHỚ MẸ – Vậy là mẹ ra “đi xa” đã 13
Vu lan nhớ mẹ – Thơ Nguyễn Thanh Tòng
VU LAN NHỚ MẸ Một nén hương tàn gửi mẫu thân Lòng con thổn
Lễ Vu lan – Thơ Ngô Quang Hùng
LỄ VU LAN Đạo lý Uống nước nhớ nguồn… Nhân văn Nghĩa cử Tâm hồn Việt
Vu lan… nhớ mẹ – Thơ Ngô Thị Bắp
VU LAN…. NHỚ MẸ! Ngôi nhà nhỏ núp dưới bóng cây xanh Thuở ấu thơ
Gửi – Thơ Vương Phúc
GỬI Tôi gửi tình thơ lên cánh diều Hòa cùng tiếng sáo tỏ lời
Tìm lại bóng xưa – Thơ Vương Phúc
TÌM LẠI BÓNG XƯA Mỏi mòn – đêm tối ngóng trông Mong sao lại
Mùa Vu lan nhớ mẹ – Thơ Vương Quang Hồng
MÙA VU LAN NHỚ MẸ Cho con gọi tiếng mẹ ơi Niệm trong ngực
Xin một cái tên – Thơ Võ Xiêm
XIN MỘT CÁI TÊN! Thật bất tử một loài hoa dại Nắng gió khô cằn
Ai? – Thơ Ng Văn
AI? Ai mang giọt nắng bên thềm Ai đưa ngọn gió êm đềm vào
Vui như ngày mùa – Thơ Đào Vinh Quang
VUI NHƯ NGÀY MÙA (Thân tặng: CLB dưỡng sinh thôn Bàn Kết, CQ và
Thời đại thông minh – Thơ Phan Huy Hùng
THỜI ĐẠI THÔNG MINH Đã lâu rồi Tiền không yêu Ví nữa Bước sang
