30/08/23 – 08:08

MÙA GẶT CỦA CHA
Trời tháng Sáu nắng như là đổ lửa
Chuồn chuồn la đà vạt lúa đầu mùa
Cha thở dài, trời… chắc lại sắp mưa
Lại xoèn xoẹt, lại say sưa cắt lúa
Từ ngày chủ trương dồn điền đổi thửa
Cả nhà trông vào thửa ruộng này đây
Cả năm trông trời, trông đất, trông mây
Rầy nâu lắm, lúa mùa này nhẹ quá
Cha còng rạp, tạc vào trời chiều hạ
Gánh lúa đầy mà nhiều lá, ít bông
Đứa nhỏ đi học, đứa lớn lấy chồng
Mình cha mẹ với ruộng đồng thất bát
Con đi học, rồi xa quê phiêu bạt
Bao năm về thăm nắng hạ oi nồng
Vẫn cánh đồng quê vựa lúa mênh mông
Cha yên nghỉ… góc cánh đồng… gió khóc.
Nguyễn Việt Khoa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân