30/08/23 – 08:08

TÌM LẠI BÓNG XƯA
Mỏi mòn – đêm tối ngóng trông
Mong sao lại thấy bóng hồng ngày xưa
Lá vàng – heo hắt gió đưa
Tình em đã khuất như mưa cuối hè
Đời như lạc bến sông mê
Chìm trong bão tố – tái tê cõi lòng
Ước gì… trời sáng vầng đông
Để tôi lại thấy bóng hồng… thu xưa.
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân