30/08/23 – 08:08

VU LAN NHỚ MẸ
Một nén hương tàn gửi mẫu thân
Lòng con thổn thức đã bao lần
Cưu mang chín tháng thân phờ phạt
Mướm vú ba năm sức yếu dần
Quang gánh một đời luôn vất vả
Tảo tần mưa nắng sạm bàn chân
Chiều thu viếng mộ lòng chua xót
Vọng tiếng chuông buồn tê tái ngân.
Cam Lâm, 29/4/2023
Nguyễn Thanh Tòng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân