30/08/23 – 08:08

XIN MỘT CÁI TÊN!
Thật bất tử một loài hoa dại
Nắng gió khô cằn quả không sai
Vẫn đơm hoa khoe sắc trang đài
Duyên dáng yêu kiều như con gái
Sức mạnh phi thường như chàng trai
Hoa ơi trước gió sao vững chải
Đẹp lắm tuyệt vời ai biết tên?
Đặt tên cho đời mãi không phai.
29/8/2023
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân