Nhịp sống văn chương
Ước – Thơ Vương Phúc
ƯỚC Đêm dài thờ thẫn họa vần thơ Gió lạnh mây trôi sóng cuộn
Về hưu – Thơ Vương Phúc
VỀ HƯU Tôi về nghỉ việc tóc còn xanh Xuống ở vườn ươm hưởng khí
Ôi! Bóng đá ơi – Thơ Vương Phúc
ÔI! BÓNG ĐÁ ƠI (Vui cùng EURO) Mỗi bên mười một người Chung trái
Tình lỡ – Thơ Vương Phúc
TÌNH LỠ Trót lỡ bây giờ gắng chịu thôi Tương lai hết lối tự
Vương vấn – Thơ Vương Phúc
VƯƠNG VẤN Thu về đúng buổi lúc hừng đông Vương vấn bên nhau thỏa
Tình xa – Thơ Vương Phúc
TÌNH XA Sắp xa lòng nhớ tràn đầy Thoảng nghe chim hót lạc bầy
Thu về nhớ em – Thơ Vương Phúc
THU VỀ NHỚ EM Gọi em trong tiếng mưa rơi Chỉ nghe tiếng gió
Mừng đám cưới – Thơ Vương Phúc
MỪNG ĐÁM CƯỚI Cô dâu chú rể má tươi hồng Nội ngoại hai nhà
Sơn cước chiều thu – Thơ Vương Phúc
SƠN CƯỚC CHIỀU THU RỰC RỠ hoàng hôn đỏ rực thung LAO XAO lá rụng mãi
Cà phê nhớ – Thơ Phan Huy Hùng
CÀ PHÊ NHỚ Rít một hơi Thung Nham Khói thuốc bay lên Giục cánh
Cà phê Hạ Long – Thơ Phan Huy Hùng
CÀ PHÊ HẠ LONG Tôi ngồi bên em cà phê Thấy sóng Hạ Long
Tương tư – Thơ Nguyễn Nam
TƯƠNG TƯ Nỗi niềm giấu giữa vần thơ Để rồi gặp lại giấc mơ
