Nhịp sống văn chương

Phạm Đình Hường: Chùm thơ tình 002

  TÌNH QUÊ BẾN ĐỔ ĐỜI người tợ cánh chim ngàn Tung bay biển lớn

Dấu chân – Thơ Sương Trần

  DẤU CHÂN Dấu chân xưa in hằn trên cát Phút mịn màng tắm mát

Tình tôi ký ức – Thơ Sương Trần

  TÌNH TÔI KÝ ỨC Mái trường ấy từng dạy tôi khôn lớn Ơn thầy

Bốn chị em – Thơ Sương Trần

  BỐN CHỊ EM Khi cha mẹ đã rời xa bọn trẻ Bốn chị em

Nỗi nhớ mênh mang – Thơ Phạm Thị Mai Yên

  NỖI NHỚ MÊNH MANG Em dừng bước trên biển chiều hối hả Nhìn xa

Vẫn mãi nàng My – Thơ Sương Trần

  VẪN MÃI NÀNG MY Em còn nhớ ngày trở về quê nội Những dấu

Hương tình muộn – Thơ Sương Trần

  HƯƠNG TÌNH MUỘN (Riêng tặng hai em phương xa) Mùa thu ấy nơi quê

Khúc tình thu – Thơ Nguyễn Thị Tuyết Hương

  KHÚC TÌNH THU Gió nhẹ nhàng đẩy lùa bao lá nhỏ Rời xa cành

Tình thơ Trầm Hương – Thơ Sương Trần

  TÌNH THƠ TRẦM HƯƠNG Câu lạc bộ Trầm Hương tròn bốn tuổi Hạnh phúc

Võng nàng hoa – Thơ Sương Trần

  VÕNG NÀNG HOA Núi rừng ấy võng nàng hoa thiếu vắng Bởi ngày xưa

Tình anh em – Thơ Cao Văn Núi

  TÌNH ANH EM Hôm nay một ngày đẹp trời Anh Sơn có việc ấy

Gặp mặt bạn đồng môn – Thơ Cao Văn Núi

  GẶP MẶT BẠN ĐỒNG MÔN Vậy là cũng đã lâu rồi Hôm nay có