Nhịp sống văn chương
Chiếc Civic – thơ Triêu Dương
CHIẾC CIVIC Chiếc Civic cũng vừa lăn bánh, Gió chạy theo xô vạt nắng nghiêng
Cong môi – Thơ Triêu Dương
CONG MÔI Cô ấy hay hờn, cong môi dỗi, Hoa nghiêng cười, nhìn lá vỗ
Thư mời gửi bài in sách “Nhịp sống văn chương”
THƯ MỜI GỬI BÀI IN SÁCH “NHỊP SỐNG VĂN CHƯƠNG” Thưa quý tiền bối, văn nghệ sĩ
Chân dung Nhà sáng lập Đam Books Media: Nguyễn Bá Nha
ÔNG NGUYỄN BÁ NHA CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC ĐAM BOOKSMEDIA Tốt nghiệp
Đón thu về – Thơ Ba Đỗ
ĐÓN THU VỀ Thành phố biển đón thu về hớn hở Ánh trăng vàng trèo
Gom nắng – Thơ Triêu Dương
GOM NẮNG Gom nắng lá ơi, đi gom nắng, Mưa cuối mùa chẳng ngoảnh lại
Nói hộ – Thơ Triêu Dương
NÓI HỘ… Đêm lặng lẽ nghe mưa… ngồi gọt chữ, Giũa câu thương… mong Ấy
Hạt nhớ – Thơ Triêu Dương
HẠT NHỚ Tiếng gọi dấu yêu lan theo gió, Mưa gõ cửa… bước vào bóng
Nụ cười – Thơ Triêu Dương
NỤ CƯỜI Có nụ cười… cười thôi cũng đủ, Đôi bàn tay ấm… khẽ chạm
Làn hơi – Thơ Triêu Dương
LÀN HƠI Bỗng một ngày nắng ngủ quên, mưa đến, Chỗ em ngồi… thiếu một
Hữu Chính: Cù lao Mái Nhà – Miền ký ức hoang sơ và lời hồi đáp của tình người
CÙ LAO MÁI NHÀ – MIỀN KÝ ỨC HOANG SƠ VÀ LỜI HỒI ĐÁP CỦA
Gió – lá – Thơ Triêu Dương
GIÓ- LÁ Gió đưa võng, lá ru xào xạc, Như mẹ ru anh vào giấc
