Nhịp sống văn chương
Chùm thơ tình 4 dòng – Huỳnh Văn Học
GẶP LẠI NGƯỜI XƯA Gặp nhau mắt lệ u sầu Tình xưa đã lỡ
Chùm thơ – Lê Thi (Bà Rịa – Vũng Tàu)
TRI ÂN! Con chưa tạc được tượng đồng! Khắc ghi cha – mẹ trong
Yêu đời cỏ dại – Thơ Trân Trân
YÊU ĐỜI CỎ DẠI Yêu nhiều lắm những bông cỏ dại Chốn đời thường
Phượng Hà: Chùm thơ tình 001
VU VƠ Vẫn bến cũ, vắng người xưa Bao năm một thuở nắng mưa
Trăng của mẹ – Thơ Nguyễn Đức Viện
TRĂNG CỦA MẸ! Mẹ ơi! Mẹ nhớ trăng quê Hay là mẹ nhớ bờ
Bài thơ viết cho bé – Thơ Nguyễn Đức Viện
BÀI THƠ VIẾT CHO BÉ! Mèo con rung ria mép Trách yêu chị
Khúc hoài niệm – Thơ Nguyễn Thể
KHÚC HOÀI NIỆM Ngồi nhớ lại cái thời xưa hoa đỏ Cánh phượng hồng
Phố vắng lặng lẽ – Thơ Như Hoa
PHỐ VẮNG LẶNG LẼ Chiều trên con đường phố vắng Lặng lẽ chơi vơi
Chiều quê thanh bình! – Thơ Như Hoa
CHIỀU QUÊ THANH BÌNH!!! Nắng vàng soi bóng mái tranh Làng quê êm ả,
Đêm trăng! – Thơ Như Hoa
ĐÊM TRĂNG! Đêm trăng rạng rỡ muôn màu Ánh sao nhấp nháy, thiên đường
Ngăn cách! – Thơ Như Hoa
NGĂN CÁCH! Đứng ngắm nhìn giữa bầu trời xanh thẳm. Dãy Trường Sơn, xa
Nỗi cô đơn! – Thơ Như Hoa
NỖI CÔ ĐƠN! Giữa đời lạc bước nổi trôi! Một mình ngắm cảnh phiêu
