Ngăn cách! – Thơ Như Hoa

14/07/23 – 07:07

Tác giả Như Hoa

 

NGĂN CÁCH!

Đứng ngắm nhìn giữa bầu trời xanh thẳm.
Dãy Trường Sơn, xa thẳm mịt mờ sương
Phiến đá gập ghềnh, nối tiếp nhớ thương
Chuyện cuộc tình, hò hẹn từ bấy lâu

Lỡ ngăn cách bởi, cuộc đời trớ trêu
Em đợi anh với những đêm trăng sáng
Giọt lệ buồn, sâu thẳm nỗi miên mang
Hằng Nga hỡi! Có chăng là ảo mộng

Chuyện duyên nợ, là bể dâu trắc trở
Anh nơi đâu? Sao muôn dặm đường dài
Em đợi anh, đến bao giờ gặp lại
Lời hứa hẹn, buổi ban đầu sơ giao

Tà áo trắng bay, phất phơ trong gió
Trăng đêm huyền ảo, gió núi mây ngàn
Tim thổn thức, với cõi lòng chảy tan
Trong đêm vũ trụ, ngàn ánh sao rơi

Và cứ như thế, em vẫn mong đợi
Một ngày mai, không còn ngăn cách
Lại bên nhau, nói lời vui tí tách
Trăm năm vàng đá,
                      Vẫn sẽ không phai.

14/8/2021
7/7 Âm lịch kỷ niệm (lễ thất tịch) dựa theo chuyện tình của NL & CN

Như Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: