14/07/23 – 07:07

PHỐ VẮNG LẶNG LẼ
Chiều trên con đường phố vắng
Lặng lẽ chơi vơi nhìn áng mây trôi
Khoảnh khắc mơ hồ trầm lắng
Nắng tháng Tư làm tim em rộn rã
Ngỡ xuân đi hạ lại đến
Con đường phố nhỏ đôi ta cùng bước
Nắm chặt tay nhau hẹn ước
Dệt mộng một khung trời đầy kỷ niệm
Nhìn đàn én lượn trên không
Nghe nhịp tim cùng đập làn hơi thở
Mộng mơ qua lối tình thơ
Ấm áp tình nồng đôi môi run khẽ
Hình bóng anh chỉ ảo ảnh
Thức tỉnh cơn mơ phố vắng lặng lẽ
Cơn gió xào xạt quạnh quẽ
Chỉ mình em trong cơn mê nắng hạ
Đôi mắt chập chờn thoáng xa
Bên biển vắng lặng ưu tư nỗi niềm
Tiếng khua vang trong lặng êm
Thành phố sau lưng vương vấn nỗi buồn.
10/4/2023
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân