Văn chương ba miền

Buồn tàn thu – Thơ Võ Hồng Hải

  BUỒN TÀN THU Ta nâng ly chúc mừng em hạnh phúc Nhưng đau thầm

Duyên tình – Thơ Lê Đình Hồng

  DUYÊN TÌNH (Câu khoán mượn) TA chung cả mọi người xúm lại CÙNG nhau vui

Vầng trăng khuyết – Thơ Lê Đình Hồng

  VẦNG TRĂNG KHUYẾT (Bài họa câu khoán mượn) VẦNG tỏa sáng vây quanh một

Về với biển xanh – Thơ Cao Hùng Cường

  VỀ VỚI BIỂN XANH Đã nghe tiếng gọi Vũng Tàu Biển xanh chốn hẹn

Nồng nàn hương thu – Thơ Nguyễn Ngọc Bích

  NỒNG NÀN HƯƠNG THU Em trở về góc phố của ngày xưa Thu chín

Đại đạo vô hình – Thơ Lê Văn Túc

  ĐẠI ĐẠO VÔ HÌNH Không chùa không viện không ghi danh Tu luyện là

Quê hương – Thơ Kiên Nguyễn

  QUÊ HƯƠNG Có nơi nào ký ức đẹp hơn đây Hạ Hòa đó mãi

Những vần thơ mùa thu – Thơ Lê Hùng Lê Minh

  NHỮNG VẦN THƠ MÙA THU Những vần thơ mùa thu Trong như dòng suối

Nguyễn Quang Lực – T042: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

  TÌNH THU THÁNG CHÍN Lá vàng rơi rụng nhạt màu Trong lòng thổn thức

Phan Hồng Sơn – T041: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

      DUYÊN Mấy chục năm ròng nghiệp bút nghiên Sang sông nhớ mãi

Cảm xúc mùa thu – Thơ Như Hạ

  CẢM XÚC MÙA THU Mùa thu ơi! Chầm chậm trôi… đừng vội Cho lá

Đồi thu – Thơ Trần Thị Thu Thủy

  ĐỒI THU Cỏ hồng thẳm mượt đồi mơ Mắt chiều thu đắm hồn thơ