19/09/23 – 03:09

VỀ VỚI BIỂN XANH
Đã nghe tiếng gọi Vũng Tàu
Biển xanh chốn hẹn bãi sau em chờ
Biển chiều nay đẹp như mơ
Để cho con sóng vỗ bờ đợi mong
Đứng nhìn mấy chú còng còng
Mải mê xe cát chẳng công cán gì
Ngắm hoàng hôn đẹp mê ly
Vũng Tàu cảnh đẹp thần kỳ em ơi
Núi non biển biếc tuyệt vời
Nơi đây là chốn vui chơi an nhàn
Tình người rộng mở chứa chan
Biển xanh vẫy gọi muôn vàn niềm vui
Từ xa đã ngửi thấy mùi
Cá, tôm, hải sản, trời ui đói rồi
Hãy về thỏa sức vui chơi
Xin chào biển biếc tuyệt vời yêu thương…
Cao Hùng Cường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân