Văn chương ba miền

Cây trinh nữ – Thơ Vương Phúc

  CÂY TRINH NỮ (Cây xấu hổ, cây trinh nữ chữa khỏi bệnh đau nhức

Em xin một trái hồng – Thơ Lê Hùng Lê Minh

  EM XIN MỘT TRÁI HỒNG Em xin một trái hồng Giữa mùa thu rực

Em ơi có phải – Thơ Quế Nguyễn

  EM ƠI CÓ PHẢI… Em ơi có phải, hè vừa sang ngang Cúc đã

Sớm thu – Thơ Trương Đạt Nhân

  SỚM THU Một sớm se buồn đậm chất thu Dòng sông uốn khúc đẫm

Hy vọng đến rồi – Thơ Jimmy Trần

  HY VỌNG ĐẾN RỒI Thấy sương băng tuyết lạnh lùng Và kia nắng ấm

Thơ vu vơ – Thơ Phan Huy Hùng

  THƠ VU VƠ Thơ gieo xuống dải Sông Hồng Cho câu lượn sóng uốn

Thu buồn – Thơ Sen Hồng

  THU BUỒN NGỒI nhớ lại về bao ngày cũ BUỒN tái tê ủ rũ

Phố lạc chiều – Thơ Việt Thy

  PHỐ LẠC CHIỀU      Mưa về phố, cho chiều đi qua vội Bóng hoàng hôn

Đó là cuộc sống – Thơ Mai Tường Vi

  ĐÓ LÀ CUỘC SỐNG Nhìn thân ngọn nến tàn Da mỗi ngày lão hóa

Thương mùa thu Hà Nội – Thơ Trần Lộc

  THƯƠNG MÙA THU HÀ NỘI Sao lại cứa vào mùa thu Hà Nội Cột

Chung Chồn quán – Thơ Đào Vinh Quang

  CHUNG CHỒN QUÁN (Thân tặng: Lê Quang Chung) Chung Chồn quán đẹp nên thơ,

Thầm lặng – Thơ Lê Hoàng Phương

  THẦM LẶNG Có bóng hình ta giấu mãi trong tim Bên ngực trái chẳng thể