Văn chương ba miền
Phố đại ngàn – Thơ Thanh Thống
PHỐ ĐẠI NGÀN Nếu một ngày bạn ghé lại Kon Tum Sẽ lưu luyến
Tình quê 3 – Thơ Võ Khê
TÌNH QUÊ 3 Sáng ngồi Lấy nắng ra đong Sao cho vừa đủ Đổ
Thăm lại Quảng Nam – Thơ Huy Triết
THĂM LẠI QUẢNG NAM! Xuân về thăm lại quê em, Tìm cô gái hát
Đọc bài thơ cũ – Thơ Nguyễn Thị Dinh
ĐỌC BÀI THƠ CŨ Mùa thu về trời biêng biếc xanh Nhìn lá rơi
Biển xanh tình người – Thơ Nguyễn Danh Di
BIỂN XANH TÌNH NGƯỜI Nay về hội tụ Trang Ta BIỂN XANH TÌNH ẤM
Đò xưa mãi đợi – Thơ Chea Ratana
ĐÒ XƯA MÃI ĐỢI Mây mù lãng đãng bến sông quê Đợi mãi người
Khung cửa yêu thương – Thơ Jimmy Trần
KHUNG CỬA YÊU THƯƠNG Cảm ơn khung cửa yêu thương Mảnh vườn thơ mộng
Nhớ thu mùa hoa cải – Thơ Cô Đỏ Quán
NHỚ THU MÙA HOA CẢI Thu đã điểm trong tâm hồn khao khát Hẹn một
Nợ – Thơ Hạnh Phạm
NỢ Ta nợ gì những con sóng đại dương Mà sáng nay biển rì
Dray Nur thác tình yêu – Thơ Vũ Văn Khánh
DRAY NUR – THÁC TÌNH YÊU Bên dòng Sê rê pôk tuôn trào Như
Vương vấn tình thu – Thơ Phạm Quốc Tý
VƯƠNG VẤN TÌNH THU Chiều thu trời trải nắng vàng Bước chân rải nhớ
Hà Nội dấu yêu – Thơ Võ Thị Hồng
HÀ NỘI DẤU YÊU Ta đang đứng giữa trời thu Hà Nội Mong thu
