Văn chương ba miền
Tiễn một đêm thu – Thơ Lưu Giang
TIỄN MỘT ĐÊM THU Thu mới chớm mà sao nghe lạ quá Sắc lá
Xin em đừng quá vô tình – Thơ Lưu Giang
XIN EM ĐỪNG QUÁ VÔ TÌNH Ta lướt qua đời nhau Bằng cái nhìn
Mộng tình – Thơ Ánh Hồng
MỘNG TÌNH Biển êm gió mát nước trong… Thuyền trôi rẽ sóng nắng hồng
Đêm buồn – Thơ Thích Nguyễn
ĐÊM BUỒN Đêm buồn muốn lắm người ơi một vòng tay ấm dưới trời
Hang Bò – Thơ Vương Phúc
HANG BÒ* Hang này thuở trước phải qua cầu Cửa rộng đường dài lội
Thư thu tím gởi anh – Thơ Lê Đình Hồng
THƯ THU TÍM GỞI ANH (Câu khoán mượn) NHỮNG biểu hiện tựa gần từ
Hoài niệm Hà Nội mùa thu – Thơ Lê Đình Hồng
HOÀI NIỆM HÀ NỘI MÙA THU Có một thời được đi giữa trời thu
Cánh chim bay – Thơ Lê Đình Hồng
CÁNH CHIM BAY! (Thơ vui… bài họa… câu khoán mượn) MỘT biểu hiện số
Khúc giao mùa – Thơ Lê Đình Hồng
KHÚC GIAO MÙA Giao mùa đến biết bao là gợi mở Ở trong ta
Về lại nội xưa – Thơ Lê Xuân Thỏa
VỀ LẠI NỘI XƯA Tôi lại về Hội An – Quê nội của tôi
Nắng – Thơ Đỗ Văn Hào
NẮNG Nắng cho lòng anh mãi ngập tràn Bên người con gái anh yêu
Hát mãi khúc quân hành – Thơ Lê Đình Hồng
HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH Chi hội tôi cựu chiến binh Năm xưa lửa
