15/09/23 – 03:09

HOÀI NIỆM HÀ NỘI MÙA THU
Có một thời được đi giữa trời thu
Hà Nội ngày ấy đang dù gian khổ
Lá bàng đã rơi còn nghiêng rất rộ
Mẫu bánh mì thi thố vẫn đẹp tươi
Rạng sáng luôn còn rạng rỡ vui cười
Người quyét rác… còn chưa ngơi được nghỉ…
Mùa thu mãi vẫn đọng vào tâm trí
Và mang đi khắp mọi nẻo dặm trường…!
BYN… 04/9/2023
Lê Đình Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân