15/09/23 – 03:09

HANG BÒ*
Hang này thuở trước phải qua cầu
Cửa rộng đường dài lội rất lâu
Truyền thuyết kể rằng lên Cắc Cớ
Người xưa nói lại xuống Ao Sâu
Nước nông trong vắt nhiều rêu bám
Vòm thấp tối om lắm ốc bâu
Muốn đến bên trong người phải cúi
Tên Bò là đó có sai đâu.
21/8/2023
* Hang Bò thuộc quần thể hang động ở Chùa Thầy – Quốc Oai – TP. Hà Nội
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân