Văn chương ba miền

Nỗi buồn xa xứ – Thơ Lê Thanh Hòa (Cánh Hạc Mùa Thu)

  NỖI BUỒN XA XỨ Mấy năm xuôi ngược nẫu lòng Rời làng xa bến

Ta gọi mùa thu ơi – Thơ Trương Thị Hoa Lài

  TA GỌI MÙA THU ƠI Chạm tay vào gió thu Nghe mùa về xào

Đêm trở giấc – Thơ Nguyễn Nam

  ĐÊM TRỞ GIẤC Đêm trở giấc em thấy lòng trĩu nặng Khi con tim

Đi trong mùa lá bay – Thơ Lê Hùng Lê Minh

  ĐI TRONG MÙA LÁ BAY Đi trong mùa lá bay Mùa thu vàng   Tươi

Mưa phùn gió bấc – Thơ Lê Văn Túc

  MƯA PHÙN GIÓ BẤC Mưa phùn gió bấc chiều nay Giữa thu mà lạnh

Sân ga mùa lá rụng – Thơ Đỗ Văn Chiêu

  SÂN GA MÙA LÁ RỤNG Anh lỡ chuyến tàu đứng hè ga Đường ray

Thu về em nhớ anh – Thơ Diệp Tôi Đây

  THU VỀ EM NHỚ ANH Thu lại đến chúng mình còn cách trở Sóng trùng

Trước biển – Thơ Phạm Tý

  TRƯỚC BIỂN Anh về với biển chiều nay Nhìn con sóng vỗ mà say

Vẽ thu – Thơ Trần Thị Thu Thủy

  VẼ THU Em về vẻ lại nét thu Vẽ lên ánh mắt lời ru

Thu về – Thơ Dương Nam

  THU VỀ Bữa ấy ta về chớm hanh heo Quê mẹ từ lâu đã

Hoa xương rồng – Thơ Tạ Hồng Dũng

  HOA XƯƠNG RỒNG Trên phiến đá một mình đơn độc Cây xương rồng nghiêng

Ngô Thị Thanh – T019: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

  TẤM LÒNG CHA MẸ Tháng Bảy, tháng Vu lan thật thanh cao Dân tộc