Văn chương ba miền
Thu rụng – Thơ Phan Huy Hùng
THU RỤNG Lá thu rụng cuống vườn sau Thời gian rụng xuống đời đau
Làng quê – Thơ Nguyễn Hữu Trung
LÀNG QUÊ Làng quê đổi mới từng ngày Xa dần những cảnh đắng cay
Viết cho Vinh tuổi 60 – Thơ Nguyễn Thị Thanh Yến
VIẾT CHO VINH TUỔI 60 Vinh – Thành phố ra đời trước tôi chín
Tản mạn thu Hà Nội – Thơ Vũ Văn Khánh
TẢN MẠN THU HÀ NỘI Khi hương cốm hòa theo làn heo may Phong
Như khúc tình ca – Thơ Thành Phước
NHƯ KHÚC TÌNH CA Lá vàng nhuộm sắc mùa thu Ai đem vào khúc
Bến mơ – Thơ Nguyễn Nam
BẾN MƠ Anh trở về sau năm tháng xa quê Đi tìm lại câu
Gặp lại em – Thơ Phạm Văn Việt
GẶP LẠI EM Gặp em vào lúc cuối thu Nắng hanh đã nhạt, sương
Ta về tìm lại – Thơ Vương Phúc
TA VỀ TÌM LẠI… Ai ru câu hát ca dao Gieo vần Lục Bát
Em nghiêng – Thơ Ngô Thị Mai
EM NGHIÊNG Em nghiêng về phía không anh Nên con tim nhỏ chòng chành
Hang Luồn – Thơ Phan Huy Hùng
HANG LUỒN Anh và em chèo thuyền trong Hang Luồn Như vào sâu ruột
Thu tháng Chín – Thơ Nguyễn Thanh Vinh (Tĩnh Lặng)
THU THÁNG CHÍN Trời tháng Chín Thu sắc vàng rực rỡ Heo mây sầu
Tháng Tám về – Thơ Quốc Trung (Ngọc Trong Đá)
THÁNG TÁM VỀ Tháng Tám về mang theo mùa thu mới Với lời thương
