Văn chương ba miền

Mưa trên phố cũ – Thơ Cao Nhất Thống

  MƯA TRÊN PHỐ CŨ Tôi về phố cũ ngày xưa, Nơi mà em gái

Em mơ gì – Thơ Lê Đình Hồng

  EM MƠ GÌ…! Em mơ gì… mà sao cứ say mê Hay lại muốn…

Mời em về Quảng Ngãi – Thơ Lê Dung

  MỜI EM VỀ QUẢNG NGÃI Em có về nơi dải đất miền Trung Làng

Hồi ký – Thơ Đặng Minh Nữ Nữ

  HỒI KÝ Nhớ ngày xưa gia cảnh bị cơ hàn Thương phụ mẫu luôn

Câu – Thơ Tiêu Tường

  CÂU Mênh mông nước biển thả cần câu Ngắm cảnh trời đan lắm sắc

Nhẹ gót thu đêm – Thơ Hương Nguyễn

  NHẸ GÓT THU ĐÊM  Thu chạm ngõ ráng chiều xa sẫm lại Hoàng hôn buông sương

Cuối thu – Thơ Lê Thanh Hòa (Cánh Hạc Mùa Thu)

  CUỐI THU Thu sắp hết ngày qua vừa se lạnh Chốn quê nghèo nỗi

Bầu trời không nắng – Thơ Lê Thanh Hòa (Cánh Hạc Mùa Thu)

  BẦU TRỜI KHÔNG NẮNG Bầu trời không nắng Mây trắng ưu phiền Cơn gió

Nói với tuổi già – Thơ Trương Thị Hoa Lài

  NÓI VỚI TUỔI GIÀ Đến cái tuổi ghét đi giày cao gót Giọng nói

Biển tình – Thơ Nguyễn Thanh Hải

  BIỂN TÌNH Nay trở về thăm lại biển Quy Nhơn Biển vẫn thế vẫn

Tháng Chín – Thơ Phương Lý

  THÁNG CHÍN…                     Tháng Chín rồi mình hẹn hò đi anh Bên tách cafe và

Thơ tình cho em – Thơ Phạm Viết Cảnh

  THƠ TÌNH CHO EM Lá thơ tình nắng tỏa khoe sắc màu Thơm thảo