Thu tháng Chín – Thơ Nguyễn Thanh Vinh (Tĩnh Lặng)

12/09/23 – 08:09

Tác giả Nguyễn Thanh Vinh. Bút danh: Tĩnh Lặng

 

THU THÁNG CHÍN

Trời tháng Chín Thu sắc vàng rực rỡ
Heo mây sầu cúc rộ nở chào Thu
Phủ khắp nơi mờ ảo sương trắng mù
Se chút lạnh đôi chim cu gọi bạn

Em đẹp lắm Thu ru tình mỗi sáng
Rất dịu hiền trông vóc dáng thanh tao
Gió vuốt ve… an ủi lá… thì thào
Và thủ thỉ tiếng lòng bao nhung nhớ

Thu em đến phố phường, thôn xóm, chợ
Muôn sắc hoa chen nở vẫy gọi chào
Cánh diều bay theo gió cuốn lao xao
Em đỏng đảnh ngọt ngào Thu diễm lệ

Trời tháng Chín sao em đẹp đến thế?
Phủ sắc vàng lộng lẫy dể đắm lòng
Nhớ Thu xưa liễu rũ bên hồ mong
Người tình cũ lối chờ rong rêu đợi

Cây trút lá chuyển mình thay áo mới
Hoàng hôn chiều theo gió gởi lời thương
Nơi phương xa tri kỷ hai má hường
Thu sắc nhớ vấn vương màu vàng nhuộm

Gió hiu hắt Thu sầu chiều luộm thuộm
Nhuộm tím lòng nơi xóm cũ chờ mong
Nhớ lắm em mong thấy sắc hoa hồng
Thu tháng Chín trải lòng Thu rực rỡ.

Sài Gòn, 10/9/2023

Nguyễn Thanh Vinh

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: