Văn chương ba miền

Ngày mơ mộng đẹp – Thơ Cao Tiến Đỗ

  NGÀY MƠ                  MỘNG ĐẸP Vách đá

Duyên tình tô thắm – Thơ Nguyễn Văn Học

  DUYÊN TÌNH TÔ THẮM Tiếng ai ca hát đâu đây Mà ta cảm thấy

Chúc mọi người tháng mới – Thơ Trần Mạnh

  CHÚC MỌI NGƯỜI THÁNG MỚI Rất nhiều người đã nói Niềm hạnh phúc cuộc

Giọt thu yêu 2 – Thơ Phạm Tiến Dũng

  GIỌT THU YÊU 2 Đáp nghĩa trần gian ngọc xả rơi Ngưu tầm ả

Giọt thu yêu 1 – Thơ Phạm Tiến Dũng

  GIỌT THU YÊU 1 Giọt nước ban chiều hối hả rơi Ngưu Lang Chức

Chuồn chuồn ớt – Thơ Minh Huế

  CHUỒN CHUỒN ỚT Mẹ ơi! Con thấy Quả ớt biết bay Từ vườn ra

Đường xưa – Thơ Phạm Tiến Dũng

  ĐƯỜNG XƯA Rảo bước đường xưa thuở dại khờ Đi tìm kỷ niệm lúc

Dã quỳ yêu – Thơ Phạm Tiến Dũng

  DÃ QUỲ YÊU Một thoáng yêu thương hỏi dã quỳ Vàng ươm gợi cảm

Đông về nơi ấy – Thơ Phạm Tiến Dũng

  ĐÔNG VỀ NƠI ẤY Phố cũ sương dầy bám khoảng không Gom vào cảnh

Quê hương ta – Thơ Phạm Tiến Dũng

  QUÊ HƯƠNG TA Yên bình vùng đất quê cha Phù sa châu thổ Hồng

Tháng Mười yêu thương – Thơ Phạm Tiến Dũng

  THÁNG MƯỜI YÊU THƯƠNG (Bài viết chào mừng ngày Hội liên hiệp Phụ nữ

Nắng trải cuối thu – Thơ Phạm Tiến Dũng

  NẮNG TRẢI CUỐI THU Cuối thu nắng trải hiền hòa Chùng chình cành lá