Văn chương ba miền
Điệu múa Ciputra – Thơ Phan Huy Hùng
ĐIỆU MÚA CIPUTRA Đất trời Việt Nam yêu phóng khoáng Malaysia khoan nhặt diệu
Thu đi rồi lại về – Thơ Thanh Phong
THU ĐI RỒI LẠI VỀ “Lá vàng thưa thớt quá Phải chăng lá về
Khắc khoải – Thơ Dương Nam
KHẮC KHOẢI Đã thấy đông về lạnh, xác xơ… Nẻo đời cô quạnh đến
Mưa yêu – Thơ Phan Huy Hùng
MƯA YÊU Mới hôm qua em hờn em dỗi Tát vào mặt anh lời
Bản tình ca mùa đông – Thơ Cô Đỏ Quán
BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG Thu tạm biệt hoa cúc vàng lưu luyến Đón
Đặt chân vào miền cổ tích – Thơ Phan Huy Hùng
ĐẶT CHÂN VÀO MIỀN CỔ TÍCH Thấy mình như đứa trẻ mới sinh ra
Bóng thề – Thơ Nguyễn Thạnh
BÓNG THỀ Hai đứa trùm mộng mơ đọc thơ tình lãng mạn… Em rúc
Bé vẽ cầu vồng – Thơ Minh Huế
BÉ VẼ CẦU VỒNG Bé vẽ cầu vồng Trên đồng lúa chín Xanh lam
Tản văn “Dư hương ngày cũ” – Tôn Nữ Thanh Tịnh
DƯ HƯƠNG NGÀY CŨ Chẳng biết tự lúc nào trong ánh mắt, nụ
Phải chăng mình già – Thơ Nguyễn Thùy
PHẢI CHĂNG MÌNH… GIÀ! Ra đường bọn nhỏ… chào bà Bụng em hỏi dạ…
Một Hà Nội như thế – Thơ Bùi Hữu Gia
MỘT HÀ NỘI NHƯ THẾ Tôi vẫn viết về Hà Nội cuối thu Dù
Ta với mùa đông – Thơ Minh Nguyễn
TA VỚI MÙA ĐÔNG Đông nơi này lạnh lắm Mưa phùn lấm tấm bay
