Văn chương ba miền
Trời lạnh – Thơ Lê Đình Hồng
TRỜI LẠNH Bao ngày lặn lội mới mờ sương Vất vả băng qua cả
Chuyến tàu kỷ niệm – Thơ Ngô Thanh Tùng
CHUYẾN TÀU KỶ NIỆM Tôi gặp em, lên một chuyến toa tàu Lại cùng
Anh về cùng gái phố được chăng? – Thơ Hải Quân Lê
ANH VỀ CÙNG GÁI PHỐ ĐƯỢC CHĂNG…? Anh về cùng với em ơi Tuy
Về quê – Thơ Lưu Giang
VỀ QUÊ… Ta về mảnh đất quê hương… Nơi xưa có cả nhớ thương
Đất vàng minh chứng hồn say – Thơ Jimmy Trần
ĐẤT VÀNG MINH CHỨNG HỒN SAY Đất vàng minh chứng hồn say Miên thai
Đường cũ – Thơ Nguyễn Danh Di
ĐƯỜNG CŨ Bởi lẽ trong tim hoài ấp ủ Từ lâu cách biệt con
Nỗi nhớ mùa đông – Thơ Trần Sương
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG Đông đã đến là lúc lòng trống vắng Ngày bên
Thăm lại bến quê – Thơ Phạm Tý
THĂM LẠI BẾN QUÊ Trở về bến cũ chiều đông Con đò vẫn đó
Phía anh – Thơ Nguyễn Hồng Báu
PHÍA ANH Phía anh rời rợi cây xanh Hoa vàng mong manh cánh mỏng.
Anh người tù trong mắt em – Thơ Nguyễn Thưởng
ANH NGƯỜI TÙ TRONG MẮT EM Em mắt biếc thả hồn anh vào sâu
Cho hờn xua tan – Thơ Lê Hữu Phước
CHO HỜN XUA TAN (Song bát lục bát) Gần nữa tháng dường như là
Nếu một ngày – Thơ Hải Nguyễn
NẾU MỘT NGÀY Nếu một ngày chẳng thể gọi tên nhau Anh đã hiểu
