Văn chương ba miền
Khúc tình ca tháng Ba – Nguyễn Thị Nhiêu
KHÚC TÌNH CA THÁNG BA! Nửa thế giới phụ nữ chúng mình. Người giữ lửa
Chắc tại vì em không giống người ta – Thơ Phương Ngô
Tự dưng em cũng muốn được tặng hoa..! Phụ nữ thôi anh cũng biết rồi
Trở lại Long Vân – Thơ Phạm Thúy Kiều
TRỞ LẠI LONG VÂN Bao ngày trở lại Long Vân Mưa dầm lất phất bần
Chùm thơ tình bốn dòng – Phạm Quốc Tý (Quốc Hải Minh) – Ninh Thuận
QUÊ EM Quê em khác chút quê người Nắng quay quắt nắng mưa vời vợi
Rằng em cùng ở đến chiều – Thơ Lê Thi
RẰNG EM CÙNG Ở ĐẾN CHIỀU Thương bên này cây ổi, bên kia gốc mơ
Như thêm chút xuân nồng – Thơ Hoàng Chẩm
NHƯ THÊM CHÚT XUÂN NỒNG Lòng rất mới tinh khôi Trổ nhánh một cây đời
Nặng lòng miền quê mệ – Thơ Phan Văn Thành (Nghệ An)
NẶNG LÒNG MIỀN QUÊ MỆ Quê hương ơi! Câu Ví Giặm nặng lòng Làng Sen
Mây xanh – Thơ Jimmy Trần
MÂY XANH! Mây xanh Vươn nắng hồng tươi Đôi mươi tuổi mọng Lắm người chân
Chùm thơ tình – Phan Văn Sơn (TP. Hồ Chí Minh)
THÁNG BA VỀ… Tháng Ba về! Ta sắp tiễn nhành xuân Và cái rét nàng
Lời ru của mẹ – Thơ Lê Liên
LỜI RU CỦA MẸ Con về thăm mái nhà xưa Lối đi xa vắng nắng
Mùa cũ à – Phương ngô
MÙA CŨ À … Mùa cũ à Em muốn nói với anh Rằng đã từ
Quê tôi – Thơ Nguyệt Tâm Như
QUÊ TÔI Mùa hoa gạo đốt cháy trời Mùa ươm giọt mật nắng phơi đầy
