03/03/23 – 09:03
QUÊ TÔI
Mùa hoa gạo đốt cháy trời
Mùa ươm giọt mật nắng phơi đầy đồng
Mùa treo đọn lúa cong cong
Mùa vin vai mẹ… gánh gồng mùa sang.
Đàn cò mở hội đầu làng
Rặng tre xào xạc theo làn ầu ơ
Bầy trâu gặm cỏ nhởn nhơ
Tiếng cười lanh lảnh tuổi thơ vọng về.
Nhớ thương gợi dáng hình quê
Mẹ ơi ! Con đã trở về bên nôi.

Nguyệt Tâm Như
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân