03/03/23 – 02:03

LỜI RU CỦA MẸ
Con về thăm mái nhà xưa
Lối đi xa vắng nắng trưa bóng tròn
Cây dừa trước cửa chon von
Dáng hình của mẹ mỏi mòn tháng năm
Thân gầy da sạm vết nhăn
Gồng mình trước những bão giông cuộc đời
Dừa nuôi trái ngọt giữa trời
Như dòng sữa mẹ suốt đời yêu thương
Lá cành tỏa khắp bốn phương
Bóng dừa- bóng mẹ che đường con đi
Một đời cơ cực sá chi
Gánh mưa đội nắng cũng vì đàn con
Con đi ngày ấy dừa non
Con về mẹ đã không còn , mẹ ơi !
Gốc dừa già cỗi đơn côi
Nơi đây mẹ đã từng ngồi đợi con
Tháng ngày thương nhớ héo hon
Trông con tím cả hoàng hôn…. bóng dừa
Con về bên mái nhà xưa
Vòng tay ôm lấy gốc dừa năm nao
Nghe trong tiếng gió thì thào
Lời ru của mẹ đọng vào đáy tim!…
09/8/2021

Lê Liên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân