03/03/23 – 03:03

NHƯ THÊM CHÚT XUÂN NỒNG
Lòng rất mới tinh khôi
Trổ nhánh một cây đời
Em khẽ khàng nâng mộng
Hẹn mùa yêu rong chơi
Nửa chừng một phấn hương
Còn em một lạ thường
Lãng đãng miền sương khói
Cung trầm lắng khúc thương
Em cạn bóng trăng tan
Xòe tay ta nâng ngọc
Rượu xuân tình mời mọc
Thiên đàng… mộng chứa chan
Mùa xuân như chim di
Rộng đường em tung cánh
Bay trong tình lận đận
Cho nhau lần ướt mi
Em phơi phới ngõ xuân
Hoang sơ buông tình động
Ta làm chim trời mộng
Tan chảy một trong ngần.

Hoàng Chẩm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân